Đồng chí này là con đồng chí nào, k phải phân biệt vùng miền chứ nếu các bác để ý thì những vụ bố láo này nọ đa số giọng miền ngoài, giống như mấy lần ra HN toàn thấy nam thanh nữ tú phóng SH méo thèm đội mũ BH , hỏi thì nó bảo :CA có đóe j phải sợ

). K phải đánh đồng tất cả nhưng 1 số bộ phận miền ngoài mang theo lối sống bố láo , cậy quyền vào Nam mới tạo cho ng trong này phân biệt vùng miền thôi. Lại nhớ anh CSGT trên Lý Thường Kiệt chửi vô mặt 1 thanh niên bake chống đối sau khi bắt lỗi vượt đèn đỏ và :"Trong này méo phải ngoài kia , t phân biệt vùng miền đấy m làm cc j tao

)