Hạng D
5/5/15
1.242
4.461
113
Quá hay, cảm ơn bác đã chia sẻ trải nghiệm.

Em xin phép sắp xếp đoạn đầu chút để đưa lên trang chủ.
Cảm ơn bạn Mod. Mình đi câu, đi chơi lúc xưa cũng hay viết lào khào ghi lại cho vui, để nhớ; giờ lười viết nhưng thi thoảng cũng có viết; đầu tiên có thể gọi chia sẻ hay khoe khoang gì tùy suy nghĩ mọi người, thêm nữa chủ yếu để khích lệ anh em bạn câu mới! Đưa lên đây chỗ xe cộ này có lẽ chưa phù hợp lắm nhưng do cảm hứng từ bác daystar1, luudanchua, không ngờ được ưu ái lên trang chủ. :)
Hehe trọn gói hết bao nhiêu lúa vậy bác? E thích lắm mà chưa có cơ hội đi để tập lực hehe.
Cái này thì tùy nhưng để đi tương tự như vậy chắc khoảng tầm 7-8 chai/người/chuyến gì đó chưa kể vé máy bay và chi phí khác.
Ồ! Em cũng bên hội quán. Nick em là hamdzui. Nick bác @ben.le ở hội quán là gì ạ?
Nếu bạn có chơi ở đó, bạn sẽ biết mình. Thân mến! :)
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng D
5/5/15
1.242
4.461
113
Tuyệt các cần thủ 4so9 hình như anh chim heo là a Tạ Xuân Vinh thì phải..:D
Mình cũng chẳng khoái hội hè gì nhiều, nên chẳng có hội 4so9 hay HQBC, chỗ nào vui thì nhảy vô vì mình tìm niềm vui cho mình chớ ai khác đâu, còn thấy không hợp chưa vui thì đi chỗ khác chơi.:p Đi câu phải hiểu ý, thoải mái, hợp bạn mà chơi mới vui, mới lâu được. :D Vinh Heo là cậu em mình có đề cập ở trên.
 
Tập Lái
3/5/16
17
6
3
45
33131634534_a9e41e5e34_b.jpg

Lời mở: Lâu không viết thành quen, mãi thành lười. Đi câu thường cuối tuần, việc đầu tuần thường nhiều nên đâm ra ngại viết. Tôi cũng mới đi câu vài ngày về, tính không viết gì nhưng may quá mấy buổi tối giữa tuần được rảnh nên siêng siêng gõ vài chữ. Diễn đàn đang may áo mới không truy cập được, không có gì để coi nên cũng tranh thủ gõ vài dòng cho vui, ghi lại chuyến câu chủ yếu là hình ảnh, chia sẻ với anh em bạn câu, coi như góp phần thêm màu sắc cho diễn đàn. Các bác, các bạn coi chơi vui nhé. Thân mến!
[pagebreak][/pagebreak]

Ghi chú: Bài này tôi viết cũng vài tháng rồi, viết chia sẻ với anh em bạn câu ở chỗ khác. Vài bữa nay thấy anh em OS cũng có vẻ quan tâm đến ăn chơi, câu cá, đưa lên đây các bác, các bạn coi chơi; gọi là khoe khoang hay chia sẻ gì đó cho vui chớ không có ý gì khác.

Côn Đảo – Bầy chim du ký

Côn Đảo, một nơi mà đối với dân câu cá có lẽ ai cũng muốn trải nghiệm. Có lẽ phải 14 -15 năm rồi, từ hồi những bài viết về những chuyến câu đầy ắp cảm giác, cá mú đầy khoang... trên các diễn đàn, tôi tự hứa với lòng có ngày phải đi câu chơi một chuyến Côn Đảo mà mãi vẫn chưa thực hiện được dù vẫn có vài lần đi ra Côn Đảo thăm thú, lòng vòng quanh các hòn, các đảo. Lý do chính mãi chưa đi câu được là vấn đề thu xếp thời gian, đúng dịp và hợp bạn... coi vậy mà khó khớp được, đến nay cuộc chơi đã khác xưa nhiều lắm rồi. Tuy vậy, tôi vẫn phải xác định có ngày đi câu Côn Đảo một chuyến.

Tôi vốn đi câu cũng lâu lâu rồi, quen biết anh em bạn câu cũng kha khá. Có một cậu em, quen biết qua câu kéo, tự nhiên thấy hợp và quý mến nhau, cũng câu cũng nhậu với nhau kha khá lần. Dạo này mới thấy cậu ấy hay đi Côn Đảo, thấy lịch câu em đưa ra, thế là nhắn bảo: “Ê mày, tao đi với mậy nha! Chuyến gần nhất nhất đầu tháng 4 luôn, ok hông?”. “Dạ, ok anh. Để em coi vé, chuyến này vô ngày giờ linh nên sợ hết vé máy bay, cận ngày quá”, nó trả lời. “Cảm ơn nha, mày cố lo vé giúp, có gì cho tao hay.”, tôi nói. Nói thì nói vậy thôi, chớ nó cũng lo được vé cho tôi cùng chuyến bay đi và về của nó mà, dễ ẹt, thằng em dễ mến. Nó tự nhận là chim, hay bay đi Côn Đảo chơi; mấy bạn đi câu chung vài chuyến đều là chim hết nên tôi tự nhiên cũng thành chim. Tôi nói tôi không có đồ câu biển, nó bảo dzậy chỉ cần đi tay không, lấy đồ nó mà xài, đem theo mấy thứ lặt vặt cá nhân thôi. Thế là quá khỏe, công nhận mấy con chim đi chung chu đáo quá. Mọi thứ cần thiết cho chuyến vui câu, được hai con chim dẫn đường lo rất chu đáo, vượt xa mong đợi, suy nghĩ của tôi. Chuyến này có thêm một bạn đi cùng chưa bao giờ biết câu kéo là gì vậy mà bọn chim cho hẳn ra biển lênh đênh vài ngày mới khiếp.

Bầy chim chỉ chờ ngày lên đường đi chơi thôi. Rồi cũng tới ngày lên đường, 4h30 sáng ngày 5/4/2017, bầy chim đã tụ tập đúng hẹn ngoài sân bay.

33162209773_6f1353d30b_b.jpg

Từ trái qua: Chim én, chim heo, chim cu và chim lợn.

33817534302_eb7b0edf11_b.jpg

Bình minh nhìn từ ATR72. Tạm biệt Sài Gòn hoa lệ, ồn ào và náo nhiệt.

33934123756_8993ec0573_b.jpg

6h50 sáng, bầy chim đã có mặt tại sân bay Côn Sơn. Đón chúng tôi là chiếc siêu xe màu vàng Lamborghini, máy V10 hút khí tự nhiên cho cả động cơ và khoang hành khách.

Siêu xe đưa chúng tôi về thị trấn mất khoảng 30 phút, ghé ăn sáng xong xe chạy lòng vòng để chúng tôi mua đồ cần thiết cho vài ngày trên ghe cũng như dành chút thời gian ghé nghĩa trang Hàng Dương, thắp nén nhang các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước; cầu các vị phù hộ cho chúng tôi một chuyến đi câu bình an, vui vẻ.

Khoảng 9h30 sáng, chúng đã bước lên ghe nhỏ để di chuyển và chuyển đồ ra ghe câu vì được giải thích ghe câu không cập bến tàu được, nghe cũng hơi kỳ kỳ vì ghe câu đâu có to hơn bao nhiêu đâu. Mà thôi, tăng bo có một chút chẳng sao, bầy chim đã đến được đảo lên được ghe rồi, bây giờ chỉ việc vui chơi thôi.

33162190183_a1c98ebff4_b.jpg

Ghe đã nhổ neo, trên đường tiến ra điểm câu. Tự nhiên tôi chợt nhớ mấy câu trong bài hát ‘Có đôi khi’ của nhạc sỹ Lã Văn Cường...

Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn
.....
Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người...
...

Trong thời gian ghe chạy, chim lợn và chim heo tranh thủ chuẩn bị cần, máy, thẻo... đủ thứ đủ cỡ đủ kiểu.

33162188413_9c543a45ed_b.jpg

Dòm đẹp trai, chủ yếu làm dáng dzậy thôi chớ có biết câu kéo gì đâu.

33934122666_fd91357128_b.jpg

Niềm vui đi câu

Ghe di chuyển khoảng 1 tiếng đến điểm câu đầu tiên và thả neo. Các con chim nhanh chóng ra cần, nhanh nhất vẫn là chim heo và chim lợn. Chim én thì chẳng quá vội vàng làm gì và chim cu lần đầu đi biển cứ lóng ngóng không biết làm sao. Bình tĩnh chim heo và chim lợn à, cá chưa câu còn đó mừ!

33162197903_15ab9801b9_b.jpg

Trời xanh, mây trắng, gần trưa mà nắng nhẹ, thời tiết lý tưởng chào đón bầy chim ngày đầu tiên.

33948894076_e7832eb01f_o.jpg

Ôi biển đảo Côn Sơn đẹp quá!

Vừa móc con mực sống thả xuống, chì vừa đụng đáy, quay lên một vài vòng, tôi đã nghe kịch kịch rồi.

33975294375_72a3ccec17_b.jpg

Đây nhé, con cá đầu tiên của chuyến câu, mấy chú vội vàng làm chi. Haha, haha...., tiếng cười nói chọc ghẹo nhau của bầy chim vang một góc đảo.

33934119926_049a8a1136_b.jpg

Đã dặn là đừng để chim én lên cá trước rồi mà có muốn cũng không được, đẳng cấp vẫn là đẳng cấp phải hông chim lợn?

33934115136_b25e39b6b6_b.jpg

Chim heo bắt chước chim én.

Có thể nói cá ăn mạnh và liên tục, kéo vài con mà rã hết cả tay. Ghe di chuyển qua điểm khác, câu kéo một hồi trong nắng gắt, ba con chim chui vô khoang ghe nằm lăn ra ngủ. Chim cu lần đầu kéo con cá biển phần vì chưa quen, phần vì sóng, phần vì khói dầu ghe nên kéo xong con cá khoảng 2kg là nằm quay luôn.

33590201500_ee73416ac2_b.jpg

Ba con chim đói bụng quay đơ.

Câu đến chiều, ghe chạy vào bãi gần bờ để nghỉ đêm câu cá, câu mực làm mồi cho ngày hôm sau.

33845457211_59791e246e.jpg
33590209790_2eb6b09217.jpg

Câu mực đêm, vui quá là vui! Món này của mấy anh bạn ghe, tôi tập hoài mà hổng dính được con nào.

33162205703_739927242d_b.jpg

Nắng sáng trên hòn.

Hôm nay, ghe đưa chúng tôi ghé điểm câu nghe nói rất nhiều cá. Quả đúng là nhiều cá, chủ yếu cá nhồng, chì vừa chạm đáy chưa kịp quay cá mồi lên thì đã bị lôi đi rồi. Chim én cũng như mọi khi vẫn nhường cho chim lợn, chim heo bắt cá trước, nhưng khổ, cá ăn không kịp kéo vậy mà tới khi chim én ra cần thì nó mới chịu ăn. “Khổ ghê mấy chú ơi, cá tui nuôi biết mà, mấy chú có muốn bắt trước cũng hổng được. Với lại, tui đã nói rồi, phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi, trình mấy chú tới đó thôi”, tiếng ai đó. Bình thường sáng dậy tôi vẫn có thói quen quơ tay quơ chân khởi động ngày mới nhưng ở trên ghe không cách gì làm được, trong khi mới sáng mà lại phải tập thể dục kéo tầm 5-7 con là mỏi hết cả tay nên thực sự tôi hổng ham kéo thêm cá nhồng nữa. Sau ly mỳ cho buổi sáng, thấy chim heo bảo cá bò nhiều lắm, tôi quay qua đổi món.

33162203033_829e450a85_b.jpg

Quả thật, cần mảnh với máy nhỏ cộng nước sâu mà chơi món này vui ơi là vui.

33131633024_5a213f30b5_b.jpg

Cần khoảng nửa tiếng hay 45 phút gì đó để có được một giỏ thế này.

33162187353_b8a3151412_b.jpg

Chim heo bắt được con bè lão kha khá. Á, sướng quá anh ấy ơi!

33590222750_99868dd48f_b.jpg

Quây quần trên ghe. Chuyến này bầy chim được biết đến một số món từ cá ngon ơi là ngon, tốn trà bọt quá chừng.

33131634534_a9e41e5e34_b.jpg

Ngày thứ 3, bầy chim đón bình mình trên biển rất đẹp.

Vẫn là điệp khúc cá nhồng, nói thật lòng, kéo vài con thì thích chớ kéo nhiều quá đơ hết cả tay. Cũng vẫn như lệ thường là chim én bắt đầu sau mà lại lên cá trước; ghe câu lại ồn ào om sòm bởi “Cha nào tên Yên mà hổng yên chút nào, bom đạn quăng nhiều quá”, chim lợn giận lắm mà phàn nàn vì có nói nhiều cỡ nào thì nói đâu bằng bom đạn nó quăng. Hôm nay, chẳng hiểu sao cá sẩy quá nhiều từ cá nhồng, cá bò, cá vặt....

33934114036_3423a2f852_b.jpg

Chim heo bắt cá vặt, may sao bắt được con này cũng tàm tạm.

Đã gần 3 ngày trên ghe, ngay khi vừa lên ghe tôi đã nhờ bạn ghe dong giúp tôi 1 cần cá thu mà sau 3 ngày vẫn chẳng có tý động tĩnh gì. Sáng ngày thứ 4, thuyền trưởng nói sẽ kiếm bãi nào gần chỗ ghe chạy thu để chúng tôi có thể kiếm được cảm giác. Chúng tôi sẽ xài 2 cây để dong cá thu. Bạn ghe vừa quăng cây cần thu ra để đó chuẩn bị cần cây đáy thì con cá ngân đã bị chụp và cây cần dong thu cong vút; không ai để ý khi anh bạn ghe chụp kịp cây cần thì đã nhẹ tênh. Tôi có thói quen quay máy tay phải nên nhờ một bạn ghe cũng móc giúp con mồi cây cần quay tay phải ngồi gần bên để mong sao có con cá mù nào đi ngang vớ con cá ngân thì sao. Chưa kịp nói chuyện, khoảng 5 phút sau khi quăng ra, một con thu đã đòi mồi, bạn ghe đóng luôn nhưng lại sẩy. Cây cần còn lại cắm cuối ghe khoảng 5-10 phút thì cá thu tiếp tục đòi cá ngân, lại cong đầu cần, lại giựt quay được vài vòng, nhẹ tênh, sẩy nữa rồi! Haiza, sao liên tục 3 con vậy ta, con chim này nhìn mặt con chim kia mà bắt cá đù, còn lại không nói tiếng khác. “Kệ mừ, hahaha, cá sẩy chắc to lắm mậy ơi!”, tiếng ai đó, lại tiếp tục móc cá ngân dong ra để đó chờ thời. Cái gì thì cái, có công mài sắt có ngày nên kim mà, sau một hồi im ắng, cần thu của chim lợn lại cong vút, may quá, bạn ghe ngồi ngay cạnh đã chụp kịp. Là là lá, cố lên, bình tĩnh cưng... không gian trên ghe tự nhiên ồn ào, náo nhiệt hẳn.

33162192303_188819d5b1_b.jpg

Đây nhé, sau khoảng 10 phút, em nó đã lên bờ với chim lợn.

33934118196_8d4ab69ebe_b.jpg

Nữa nhé, bạn ghe câu giúp.

Tôi vẫn tiếp tục ôm cây cần câu đáy hy vọng kiếm được con bớp hay mú gì đó vì thuyền trưởng nói khu vực này vẫn có thường. Nắng đã lên cao, cá chậm ăn hẳn, đang quay chì lên vài dòng, sao dây cứ dùng dằng thế nhỉ, giật luôn.

33934115946_5f7ec5a1b8_b.jpg

Kéo được con hàng độc này mới đáng nể nè. Các bạn ghe đều nói không mấy ai câu được nhé!

33131631204_5640d203fc_b.jpg

Vẫn tiếp tục ngâm đáy tranh thủ trước khi lên bờ lại, một em bè trang đi lạc để kết thúc chuyến câu.

33590206990_422c0b8452_b.jpg

Thành quả, đang lấy cá khỏi hầm đá.

Đến trưa ngày thứ 4, bầy chim đã vô đất liền trở lại. Đi lòng vòng thăm thú Côn Đảo, nghỉ ngơi rồi ăn chơi nhảy múa trên bờ, chuẩn bị hành lý, thu xếp đồ đạc để hôm sau quay về Sài Gòn tiếp tục công việc, cuộc sống hàng ngày.

33817535442_05c7d54c4d_o.jpg

Cảm ơn các bạn, đặc biệt cảm ơn chim lợn và chim heo.

33934125876_a6a5c9a334_b.jpg

Côn Đảo, tạm biệt và hẹn gặp lại nhé!

Bên Lề.
Sài Gòn, viết xong ngày Thứ Sáu, 14 tháng 4 năm 2017.[/QUOT
quá đã
 
Hạng C
13/10/09
664
302
63
Mê quá Bác chủ ơi! E chưa câu biển bao giờ, nhìn các Bác câu chảy nc miếng. Côn Đảo công nhận nhiều cá thật, bữa e ra đi zong zong chơi gặp Bác kia ngồi ngay cầu cảng câu bằng sợi cước, ko cần, mà thả xuống kéo lên liền liên tục, tất nhiên trong bờ nên cá nhỏ chứ ko to như các Bác.
Các Bác có mang cá về SG ko ạ? Đóng thùng gửi mbay dc ko Bác?