Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Cái này mới nè! Hồi xưa, rủ 2 thằng bạn từ SG ra chơi, thêm mấy đứa ở ĐN, đạp xe đạp tới đây sao mà nó phê, tới tối 9g còn lạch cạch ngoài lộ. Giờ thì thậm chí leo núi cũng xài... "máy"!
Côn Đảo và Huế - Thay cho hành trình xuyên 1/2 con vịt bằng Previa!


View từ thang máy: Bên kia là mấy cái resort "dữ dội". Không biết sau này ĐN có còn giữ được cái bờ biển đẹp như tiên này không?!
Côn Đảo và Huế - Thay cho hành trình xuyên 1/2 con vịt bằng Previa!


3 bà nhà em "địu" xíu xiu! Xa xa là mấy ngọn núi, cộng lại đủ 5 (Ngũ Hành Sơn)!
Côn Đảo và Huế - Thay cho hành trình xuyên 1/2 con vịt bằng Previa!


 
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Hình bác Tâm chụp đẹp quá,lời bình thì dí dỏm.
Non Nước theo em có cái thang máy lên núi này là vô duyên nhất!
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
@bác sĩ Dũng: Ở Huế mà kiếm chỗ măm thì nhiều. "Sợt" trên cụ Gù 1 đống luôn!
Em thì tham khảo mấy thằng bạn Huế dzầy: Bánh nậm, bánh lọc thì ghé quán Me Mẹ ở đường Võ Thị Sáu.
Bánh khoái thì ghé đầu đường Đinh Tiên Hoàng phía Thương bạc, đừng ghé Lạc Thiện vì... mắc, chỉ dành cho mấy ông Tây!
Bún thịt nướng, nem nướng, bún bò Huế: Bác ghé quán ngay ngã tư Nguyễn Huệ + Điện Biên Phủ, ở đây bán bánh khoái cũng ngon, hơi mắc (70K/2 cái!!!), có điều bún thịt nướng thì... nhất Huế (hơn cả khu Kim Long phía chùa Linh Mụ)!
Bún bò Huế thì cũng nên dùng thử quán gần Ngân hàng Quân đội trên đường Lý Thường Kiệt.
Đủ loại cơm, bún, cháo hến thì bác đi về Đập đá, rẻ phải vô Hàn Mạc Tử có cái quán (no name) cực ngon, ở đây cũng có chè bắp và cũng ngon tuyệt luôn! Nhớ đừng ghé quán Âm Phủ vì giờ tiếng tăm hơi... lụi tàn. Và cũng không nên ăn vào buồi chiều tối vì hến... lạnh bụng!
Chè cung đình thì bác đi dọc Nguyễn Huệ, vừa qua ngã tư Phan Bội Châu, dòm bên trái nha!
Cơm đủ món thường dân: Quán Bà Chủ đường Đội Cung phía đầu ngã 5 (ngược hướng bờ sông Hương).
Ở Huế có các món hải sản nước lợ (1/2 mặn + 1/2 ngọt !!!) khá độc như cá dìa, cá kình.. Mấy cái thứ này mà nhăm nhăm bộ ruột chừng 2-3 con là tối mấy bà cực khoái vì mấy ông sẽ... ngủ như... die! :D Muốn biết bác ghé quán hải sản Biển Ngọc khu 49 góc đường Trường Chinh + Kiểm Huệ hoặc quán Dương Anh (đường Nguễn Sinh Cung, khúc gần nhà máy bia).
Còn mấy quán thịt rừng nữa dưng mà để chiều thằng bạn nó đi thực địa coi còn không rồi em báo!!!
Măm măm ngon lành... chúc đừng trúng thực!!!
...
Nhớ đi biển Thuận An, ghé Cồn Tè nhậu hải sản nghe!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/12/11
3.581
10.594
113
tamtany nói:
@bác sĩ Dũng: Ở Huế mà kiếm chỗ măm thì nhiều. "Sợt" trên cụ Gù 1 đống luôn!
Em thì tham khảo mấy thằng bạn Huế dzầy: Bánh nậm, bánh lọc thì ghé quán Me Mẹ ở đường Võ Thị Sáu.
Bánh khoái thì ghé đầu đường Đinh Tiên Hoàng phía Thương bạc, đừng ghé Lạc Thiện vì... mắc, chỉ dành cho mấy ông Tây!
Bún thịt nướng, nem nướng, bún bò Huế: Bác ghé quán ngay ngã tư Nguyễn Huệ + Điện Biên Phủ, ở đây bán bánh khoái cũng ngon, hơi mắc (70K/2 cái!!!), có điều bún thịt nướng thì... nhất Huế (hơn cả khu Kim Long phía chùa Linh Mụ)!
Bún bò Huế thì cũng nên dùng thử quán gần Ngân hàng Quân đội trên đường Lý Thường Kiệt.
Đủ loại cơm, bún, cháo hến thì bác đi về Đập đá, rẻ phải vô Hàn Mạc Tử có cái quán (no name) cực ngon, ở đây cũng có chè bắp và cũng ngon tuyệt luôn! Nhớ đừng ghé quán Âm Phủ vì giờ tiếng tăm hơi... lụi tàn. Và cũng không nên ăn vào buồi chiều tối vì hến... lạnh bụng!
Chè cung đình thì bác đi dọc Nguyễn Huệ, vừa qua ngã tư Phan Bội Châu, dòm bên trái nha!
Cơm đủ món thường dân: Quán Bà Chủ đường Đội Cung phía đầu ngã 5 (ngược hướng bờ sông Hương).
Ở Huế có các món hải sản nước lợ (1/2 mặn + 1/2 ngọt !!!) khá độc như cá dìa, cá kình.. Mấy cái thứ này mà nhăm nhăm bộ ruột chừng 2-3 con là tối mấy bà cực khoái vì mấy ông sẽ... ngủ như... die! :D Muốn biết bác ghé quán hải sản Biển Ngọc khu 49 góc đường Trường Chinh + Kiểm Huệ hoặc quán Dương Anh (đường Nguễn Sinh Cung, khúc gần nhà máy bia).
Còn mấy quán thịt rừng nữa dưng mà để chiều thằng bạn nó đi thực địa coi còn không rồi em báo!!!
Măm măm ngon lành... chúc đừng trúng thực!!!
...
Nhớ đi biển Thuận An, ghé Cồn Tè nhậu hải sản nghe!
Cảm ơn bác nhiều, em vừa đi biển Thuận An về, hải sản thì tươi ngon nhưng giá cũng ngang ngữa SG, được cái phục vụ tốt biển sạch và yên bình. Chiều qua sau khi đi chùa Linh(Thiên) Mụ và Thành Nội về tụi em ghé qua Đập Đá vào đường Hàn Mạc Tử rồi, quán bán cơm. bún hến, chè bắp, chè bột lọc ngon và rẻ; bún, cơm: (8.k/tô), chè: 5.k/ly rẻ gấp mấy lần Nam Giao SG và ngon hơn gấp mấy lần, vậy mà còn chưa rẻ, mấy đứa em ngoài này dẫn đi còn rẻ hơn 4.k/tô và ngon y như vậy xui là tối qua em mắc hầu mấy bô lão với Hueda bia và trái vã trộn nên không đi được.
Cảm ơn Bác nhiều! Để em tiếp tục đập phá xứ Phú Xuân này vài bữa nữa rồi em sẽ tường thuật lại sau nha.

 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
dungprevia nói:
Cảm ơn bác nhiều, em vừa đi biển Thuận An về, hải sản thì tươi ngon nhưng giá cũng ngang ngữa SG, được cái phục vụ tốt biển sạch và yên bình. Chiều qua sau khi đi chùa Linh(Thiên) Mụ và Thành Nội về tụi em ghé qua Đập Đá vào đường Hàn Mạc Tử rồi, quán bán cơm. bún hến, chè bắp, chè bột lọc ngon và rẻ; bún, cơm: (8.k/tô), chè: 5.k/ly rẻ gấp mấy lần Nam Giao SG và ngon hơn gấp mấy lần, vậy mà còn chưa rẻ, mấy đứa em ngoài này dẫn đi còn rẻ hơn 4.k/tô và ngon y như vậy xui là tối qua em mắc hầu mấy bô lão với Hueda bia và trái vã trộn nên không đi được.
Cảm ơn Bác nhiều! Để em tiếp tục đập phá xứ Phú Xuân này vài bữa nữa rồi em sẽ tường thuật lại sau nha.


Hì! Ở 1 tuần thì chắc ăn "sạch" Huế rồi!
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Đi cho hết cái bản đồ này thì cũng oải nên tụi em chỉ chọn có 2 nơi mà thôi: Tháp Xá Lợi và động Huyền Không.
Côn Đảo và Huế - Thay cho hành trình xuyên 1/2 con vịt bằng Previa!


Côn Đảo và Huế - Thay cho hành trình xuyên 1/2 con vịt bằng Previa!


Côn Đảo và Huế - Thay cho hành trình xuyên 1/2 con vịt bằng Previa!


Côn Đảo và Huế - Thay cho hành trình xuyên 1/2 con vịt bằng Previa!


Côn Đảo và Huế - Thay cho hành trình xuyên 1/2 con vịt bằng Previa!


Cảnh trí cũng tàm tạm, đẹp không tới nỗi phải "xuýt xoa" như động Thiên Đường ngoài Phong Nha!
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Biển ĐN có cái hay là cho phép một dãy quán hải sản khá hoành tráng nằm dọc bãi, thoáng đãng, hấp dẫn, và quan trọng hơn là không làm mất đi cảnh quan dọc biển.
Mỹ Hạnh khá nổi tiếng ở đây do có nhiều món ngon và giá cả cũng tạm hợp lý!
Côn Đảo và Huế - Thay cho hành trình xuyên 1/2 con vịt bằng Previa!


Côn Đảo và Huế - Thay cho hành trình xuyên 1/2 con vịt bằng Previa!


Côn Đảo và Huế - Thay cho hành trình xuyên 1/2 con vịt bằng Previa!


 
Hạng B2
12/4/13
343
20
18
con gái đậu ĐH bác Tâm rửa dữ dội luôn hén, đúng là đi 1/2 con vịt