29/12/14
547
677
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
taxi cũng nhiều kiểu nhiều loại, em ko vơ đũa cả nắm nhưng thực tế là một bộ phận ko nhỏ tài xế taxi có vấn đề về văn hoá, cả văn hoá ứng xử và văn hoá giao thông. đem gánh nặng cơm áo để biện minh cho hành động là khập khiễng. chả lẽ tôi ăn ko ngồi rồi?
em thì uber toàn tập, chia tay taxi. đối đế lắm ko có uber mới phải miễn cưỡng mà đi taxi. dù sao cũng may là khu nhà em taxi tương đối hiền. chắc do đường rộng khách nhiều, ko phải giành giật. em ở khu tên lửa, bình tân.
 
Hạng B2
10/12/14
440
711
93
Chào các bác!
Xin các bác bớt nặng lời một tí !
Mình cứ nghĩ đơn giản là họ chạy xe ôm 4 bánh như xích lô, ba gác máy thời xưa thì sẽ dễ cảm thông cho người ta (mặc dù mình cũng nhiều lần cay mũi)!
Họ đều đa số là dân quê, thất học, nhập cư, ở nhà mướn, nuôi vợ con. Cuộc sống bấp bênh, vất vả, thường xuyên vắng nhà, ít được ăn bữa cơm ấm cúng bên gia đình, ít ngủ, bụng luôn căng vì không có chỗ Tè. Lái lang thang suốt ngày trên đường bắt khách. Tiền sờ sờ trước mặt, anh em mình lại cản đường!
Nhiều áp lực vậy, SỐNG làm sao???
Các bác cứ nghĩ vậy sẽ thấy họ đáng thương hơn là đáng trách!
Thôi, gặp họ, mình nên thông cảm và căn gương để tránh họ từ xa cho an toàn Chính mình nhé các bác!
Chúc anh em ra đường an toàn và vui vẻ nhé!!!
Tèo bồ kết bác đại gia hàng xanh rồi nghe. Mà bác nói đúng thiệt, tèo đang lái taxi nè và chỉ mới học đến lớp 5 trường làng thôi hà nhưng văn hóa tyif tèo có thừa chứ hổng có kém đâu à nghen.
 
Hạng B2
20/6/12
104
82
28
Em đi hầu hết các vùng trên cả nước, về văn hóa ứng xử và tính hiếu khách theo em nhận xét ở SG đứng bét bảng (thua xa cả HN). Các tỉnh gần SG nhất như Đồng Nai hay Bình Dương cũng đều nhã nhặn và lịch sự hơn nhiều. Do phong thủy chăng?
 
  • Like
Reactions: HangXanh2006
Hạng B2
2/12/14
260
494
93
34
Chào các bác!
Xin các bác bớt nặng lời một tí !
Mình cứ nghĩ đơn giản là họ chạy xe ôm 4 bánh như xích lô, ba gác máy thời xưa thì sẽ dễ cảm thông cho người ta (mặc dù mình cũng nhiều lần cay mũi)!
Họ đều đa số là dân quê, thất học, nhập cư, ở nhà mướn, nuôi vợ con. Cuộc sống bấp bênh, vất vả, thường xuyên vắng nhà, ít được ăn bữa cơm ấm cúng bên gia đình, ít ngủ, bụng luôn căng vì không có chỗ Tè. Lái lang thang suốt ngày trên đường bắt khách. Tiền sờ sờ trước mặt, anh em mình lại cản đường!
Nhiều áp lực vậy, SỐNG làm sao???
Các bác cứ nghĩ vậy sẽ thấy họ đáng thương hơn là đáng trách!
Thôi, gặp họ, mình nên thông cảm và căn gương để tránh họ từ xa cho an toàn Chính mình nhé các bác!
Chúc anh em ra đường an toàn và vui vẻ nhé!!!
Em cũng nghĩ như bác này. Gặp taxi chạy láo là em nghĩ, thôi, cuộc đời mấy ảnh đã thiệt thòi nhiều quá rồi, mình nhịn mấy ảnh chút vậy, mời anh qua
 
Hạng F
15/11/14
10.731
94.517
113
57
Sài Gòn
Tèo bồ kết bác đại gia hàng xanh rồi nghe. Mà bác nói đúng thiệt, tèo đang lái taxi nè và chỉ mới học đến lớp 5 trường làng thôi hà nhưng văn hóa tyif tèo có thừa chứ hổng có kém đâu à nghen.
Chào bác, mình chỉ dám nói đa số thôi!
Còn thiếu gì những con người, sa cơ lõ vận vì cuộc sống gia đình phải làm thêm.
Tài xế hư chỉ tầm 60-70% thôi hà bác Tèo!
Biết đâu sau này mình cũng lái taxi thì làm sao?
Chả ai nắm tay được cả đời phải không bác!
 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Bọn này với bọn lẩu dê là trùm ẩu.
 
Hạng F
15/11/14
10.731
94.517
113
57
Sài Gòn
Em đi hầu hết các vùng trên cả nước, về văn hóa ứng xử và tính hiếu khách theo em nhận xét ở SG đứng bét bảng (thua xa cả HN). Các tỉnh gần SG nhất như Đồng Nai hay Bình Dương cũng đều nhã nhặn và lịch sự hơn nhiều. Do phong thủy chăng?
Không phải phong thủy mà Đất Lành nhiều Chim về làm tổ nên đất chật, người đông, sinh ra tranh giành khách thôi mà bác!