Hạng B2
5/3/12
211
83
28
Mới gặp chuyện bực mình, kể hầu các bác.
Hẻm nhà em khá rộng, 2 chiếc đi lọt vô tư (6m). Mỗi khi lấy xe từ nhà ra, em vẫn hay đậu sát 1 bên, quay ra khóa cửa nhà xong rồi lên xe đi, tổng cộng mất chừng 3 phút.
Trưa nay vừa đánh xe ra, đang de sát bên thì có 1 em everest chạy tới, em ra hiệu chạy qua đi, thì tài xe đó lắc đầu ra hiệu là không lọt. Em lẩm bẩm trong miệng là có vậy mà cũng không chạy qua được, tuy nhiên em vẫn cố ép sát thêm chút nữa. Everest qua cái một.
Em tưởng vậy là xong, ai ngờ, em vừa xuống xe để khóa cửa nhà thì 1 thằng mặt đỏ gay chạy ra (sau em biết là thằng này đang ngồi bên phụ của everest). Nó chỉ thẳng mặt em "mày nói gì hả thằng c..". Em hơi bất ngờ, quay ra thấy everest đang đậu lại, biết là có chuyện rồi, hic.
Em bảo là em chằng nói gì cả, anh muốn gì, nó cứ nói nó là ông này ông nọ, nhà ở khu này, mày chửi tao là mày không xong với tao đâu....Em chưa biết xử lý làm sao thì hên chú tài chạy tới, xác nhận là em lẩm bẩm là hỏi có qua được không chứ không phải chửi.
Chuyện có vậy mà nó đòi uýnh lộn ngay nhà em hic. Hên là em cũng bình tĩnh, không thì không biết chuyện gì xảy ra cả.
Sau đó lên mạng search ra chiếc everest đó là của 1 cty xây dựng gần nhà em. Em nghĩ giờ xây dựng đói việc nên làm càn hay bản chất người ta như vậy? Ngồi trong xe kiếng kín mít thấy người ta há miệng ra là gây sự sao?
Gặp trường hợp này các bác xử lý như thế nào?
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
binhbb nói:
Mới gặp chuyện bực mình, kể hầu các bác.
Hẻm nhà em khá rộng, 2 chiếc đi lọt vô tư (6m). Mỗi khi lấy xe từ nhà ra, em vẫn hay đậu sát 1 bên, quay ra khóa cửa nhà xong rồi lên xe đi, tổng cộng mất chừng 3 phút.
Trưa nay vừa đánh xe ra, đang de sát bên thì có 1 em everest chạy tới, em ra hiệu chạy qua đi, thì tài xe đó lắc đầu ra hiệu là không lọt. Em lẩm bẩm trong miệng là có vậy mà cũng không chạy qua được, tuy nhiên em vẫn cố ép sát thêm chút nữa. Everest qua cái một.
Em tưởng vậy là xong, ai ngờ, em vừa xuống xe để khóa cửa nhà thì 1 thằng mặt đỏ gay chạy ra (sau em biết là thằng này đang ngồi bên phụ của everest). Nó chỉ thẳng mặt em "mày nói gì hả thằng c..". Em hơi bất ngờ, quay ra thấy everest đang đậu lại, biết là có chuyện rồi, hic.
Em bảo là em chằng nói gì cả, anh muốn gì, nó cứ nói nó là ông này ông nọ, nhà ở khu này, mày chửi tao là mày không xong với tao đâu....Em chưa biết xử lý làm sao thì hên chú tài chạy tới, xác nhận là em lẩm bẩm là hỏi có qua được không chứ không phải chửi.
Chuyện có vậy mà nó đòi uýnh lộn ngay nhà em hic. Hên là em cũng bình tĩnh, không thì không biết chuyện gì xảy ra cả.
Sau đó lên mạng search ra chiếc everest đó là của 1 cty xây dựng gần nhà em. Em nghĩ giờ xây dựng đói việc nên làm càn hay bản chất người ta như vậy? Ngồi trong xe kiếng kín mít thấy người ta há miệng ra là gây sự sao?
Gặp trường hợp này các bác xử lý như thế nào?


Cái này chắc là rượu nói, chấp chi mấy thằng say bác ơi..
 
Hạng B2
24/9/13
276
1
0
31
Mới tối qua gần nhà em có vụ án mạng, lý do nghe phong phanh là cãi nhau chuyền tào lao rồi thằng nầy chửi thằng kia cùi bắp thế là đi tong mạng người, đời sao mong manh quá các bác ơi
 
Hạng B2
30/5/13
273
5
18
44
tp.hcm
Thôi!không có chuyện gì là được rồi bác,bỏ qua đi cho nhẹ đầu.
 
Hạng B2
5/6/13
201
22
18
một sự nhịn, 9 sự lành
ở đời nhiều chuyện trái tai gai mắt.....mà thôi, khó quá thì bỏ qua
bash.gif

 
Hạng D
3/5/13
1.230
348
83
oAoTun nói:
Mới tối qua gần nhà em có vụ án mạng, lý do nghe phong phanh là cãi nhau chuyền tào lao rồi thằng nầy chửi thằng kia cùi bắp thế là đi tong mạng người, đời sao mong manh quá các bác ơi
Nhà bác bên Q4 hả? Hồi xưa em ở Đoàn Văn Bơ, thấy kèn trống hoài hà.
 
Hạng B2
17/5/12
195
49
28
Nó làm chó thì mình phải làm người, không chấp, nhịn cho lành Bác à
41.gif

 
Hạng B2
24/9/13
276
1
0
31
symbian nói:
oAoTun nói:
Mới tối qua gần nhà em có vụ án mạng, lý do nghe phong phanh là cãi nhau chuyền tào lao rồi thằng nầy chửi thằng kia cùi bắp thế là đi tong mạng người, đời sao mong manh quá các bác ơi
Nhà bác bên Q4 hả? Hồi xưa em ở Đoàn Văn Bơ, thấy kèn trống hoài hà.

Dạ ko bác, nhà em ở Q 11 gần đầm sen bác ơi.