Hạng B1
24/4/13
76
3
8
TPHCM
www.khobentre.com
pvht nói:
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nhé bác chủ, bác có buồn em chịu! ^_^

Vẻ mặt, ánh mắt của bác nó thể hiện sự khó chịu với đối phương....đang quá say lại mắc tè, về nhà gấp mà gặp bác cản trở! ^_^

Giao tiếp, nên hạ kính, bác để ý khi xin đường những lúc kẹt nhiều lane, bác có si nhan thì xe sau vẫn xem như bình thường, nhưng hạ kính xuống, với nụ cười trên môi, cử chỉ thân thiện tới mấy xe container nó vẫn vui vẻ cho sedan nhỏ bé đi qua. Em cũng nóng tính, nên nghiệm ra rằng mấy rắc rối đó đều do chính bản thân em gây ra, nên đã dần sửa đổi!
Chính xác nè.
Có lần em kể các bác em bị kẹt ô tô trên cầu rạch đĩa đó, bác xe tải ngược chiều lúc đầu mặt cũng nóng ran, khua tay múa chân lớn tiếng bắt em phải de xe mặc dù lúc đó em đã hạ kính và đưa tay xin lỗi nhưng bác ấy vẫn không chịu nhường đường. Em phải bảo bà cả ẵm F1 1 tuổi đang ngủ ngon trong xe bước xuống giữa trưa nắng hướng dẫn xe 2b cho em lùi nhường đừơng bác xe tải. Em đoán biết đến lúc đó bác ấy cũng đã hổ thẹn với người đi đường và hổ thẹn với lòng vì đã đối xử như vậy với em. Nhưng nếu tất cả vẫn ngồi im trên xe em mà ra dấu và nhép miệng thì có khi lát sập cầu toi hết 2 con dê và liên luỵ người đi đường không chừng.
Kinh nghiệm: Xin lỗi + nhường đường không bao giờ thừa
 
Hạng B2
13/7/13
381
1
18
binhbb nói:
Mới gặp chuyện bực mình, kể hầu các bác.Hẻm nhà em khá rộng, 2 chiếc đi lọt vô tư (6m). Mỗi khi lấy xe từ nhà ra, em vẫn hay đậu sát 1 bên, quay ra khóa cửa nhà xong rồi lên xe đi, tổng cộng mất chừng 3 phút.Trưa nay vừa đánh xe ra, đang de sát bên thì có 1 em everest chạy tới, em ra hiệu chạy qua đi, thì tài xe đó lắc đầu ra hiệu là không lọt. Em lẩm bẩm trong miệng là có vậy mà cũng không chạy qua được, tuy nhiên em vẫn cố ép sát thêm chút nữa. Everest qua cái một.Em tưởng vậy là xong, ai ngờ, em vừa xuống xe để khóa cửa nhà thì 1 thằng mặt đỏ gay chạy ra (sau em biết là thằng này đang ngồi bên phụ của everest). Nó chỉ thẳng mặt em "mày nói gì hả thằng c..". Em hơi bất ngờ, quay ra thấy everest đang đậu lại, biết là có chuyện rồi, hic.Em bảo là em chằng nói gì cả, anh muốn gì, nó cứ nói nó là ông này ông nọ, nhà ở khu này, mày chửi tao là mày không xong với tao đâu....Em chưa biết xử lý làm sao thì hên chú tài chạy tới, xác nhận là em lẩm bẩm là hỏi có qua được không chứ không phải chửi.Chuyện có vậy mà nó đòi uýnh lộn ngay nhà em hic. Hên là em cũng bình tĩnh, không thì không biết chuyện gì xảy ra cả.Sau đó lên mạng search ra chiếc everest đó là của 1 cty xây dựng gần nhà em. Em nghĩ giờ xây dựng đói việc nên làm càn hay bản chất người ta như vậy? Ngồi trong xe kiếng kín mít thấy người ta há miệng ra là gây sự sao?Gặp trường hợp này các bác xử lý như thế nào?
mà em hỏi thiệt lúc đó bác có chửi nó không hehe
 
Hạng B2
5/3/12
211
83
28
baohan nói:
mà em hỏi thiệt lúc đó bác có chửi nó không hehe

Bác hỏi khó em hehe, lúc đó em có lẩm bẩm: rộng vậy mà éo qua được. ??
 
Hạng D
20/11/08
1.145
74
48
Blackstorm1317 nói:
binhbb nói:
Cám ơn các bác đã chia sẻ. Chiều về nghe hàng xóm nói sau đó 1 lúc thì nó quay lại đập cửa kiếm em tính gây sự tiếp, hàng xóm phải nói là ổng đi rồi, em điên quá tính chơi tới bến nhưng bây giờ đọc được comment của các bác, em sẽ nhịn luôn.
Hình như thằng đó là sếp, muốn lấy le với tài xế hay sao ấy.
Đọc hết 7p e mới trả lời bác comt này.
Sự việc lúc ban đầu bác có lỗi bác có thiện chí xin lỗi là đúng nhưng đến nước nó đập cửa tìm mình mà mình nhịn tiếp thì ko xong nhé bác, sẽ có ngày lại tái diễn chuyện này thôi.

E lúc trước (1992) mới về nhà mới, ở đầu hẻm có cha con thằng nọ nuôi con chó cứ thả rông (hồi đó chưa mất chó như bây giờ), mà con chó cứ có người chạy 2 bánh ra là nó nhào từ trong nhà ra đuổi nà theo sủa um tỏi, có người phụ nữ đã té chổ này. E ra góp ý 2 lần, họp tổ (chủ yếu là cư dân trong hẻm, vì hẻm chỉ có 11 căn nhà) e cũng góp ý nhưng đâu lại vào đấy, hôm đó đứa e gái mới đi ra ngoài khoảng 5' chạy về mặt mày trầy trụa, khóc sướt mướt, e hỏi xong cớ sự lại ra nói phải quấy để cha con nó xích con chó lại và bồi thường thuốc men (chủ yếu là muốn nó có ý thức). E vừa tới nhà con chó lại xồ ra, e vẫn bình tĩnh nói chuyện nhưng cha con thằng này tai trâu chẳng muốn quan tâm. E về nhà cầm khúc cây 4x4 dài chừng 60cm lên xe chạy ra, cũng chứng nào tật nấy con chó lại nhào ra, e đạp thắng gấp và phang thẳng một cây vào mõm con chó. Cha con nó chạy ra sừng sộ với e, e cầm cây chỉ thẳng mặt nói "tao đánh chết mịa cha con nhà mày luôn chứ đừng nói là chó" bọn nó lủi vào nhà.
Chiều đi làm về e có làm với mấy đứa bạn vài ve, vừa về đến cổng chưa kịp mở cổng cha con nó lại sang gây sự, e lại bình tĩnh "tụi mày về nhà đi, tao xỉn rồi, muốn gì mai nói chuyện", sáng hôm sau, e sang nhà tụi nó hỏi "bây giờ sao? muốn gì bây giờ nói nè" tụi nó lại tiu nghỉu.

Để bọn này đến nhà đập cửa mà mình nhịn là tụi nó làm tới tưởng mình sợ, nếu nó đã lấn được mình thì vợ con, em út mình ra đường chơi thì nó lại hiếp đáp tiếp.

E có khuynh hướng xử lý những rắc rối với láng giềng bằng tình làng nghĩa xóm, nhưng thằng nào đã dám tới nhà gây sự thì ko nhịn nữa.


E là e kết pác rùi đó nhoen :) .
 
Hạng D
3/9/12
1.006
300
83
tphcm
nhà e cũng ở q11 gần Đầm Sen đây.bác xử lí thế là đúng rồi,may cho bác là bác bình tĩnh và nó chưa uýnh bác chứ nó uýnh bác rồi chắc sẽ có chuyện
 
OTV
Hạng B1
19/8/13
50
0
0
36
Một lần. 11 giờ đêm em đi xe máy về nhà, gặp thằng nhóc cỡ tuổi con em nó lạng qua lạng lại trước mặt không cho đi. Em nghĩ gặp cô hồn thôi kệ mẹ nó mình đi chậm lại, thì nó cúp ngang đầu. Ừ không cho đi thì thôi, bố đứng đái.
Nó không thấy em phản ứng gì chạy tiếp lạng ra tông ngay vào 3 chú CSCĐ đi 2 xe. 3 chú kia túm cổ nó hỏi chạy đi đâu giờ này, em chạy qua bảo nó ép tui tính cướp hay sao ý. Thế là thằng ôn ăn một trận đòn, kẹp lên giữa 2 chú đi đâuem không rõ về sau. Các chú có lấy địa chỉ với số điện thoại bảo có gì hợp tác điều tra, nhưng sau cũng không thấy gọi lại
 
Hạng B2
24/9/13
276
1
0
31
OTV nói:
Một lần. 11 giờ đêm em đi xe máy về nhà, gặp thằng nhóc cỡ tuổi con em nó lạng qua lạng lại trước mặt không cho đi. Em nghĩ gặp cô hồn thôi kệ mẹ nó mình đi chậm lại, thì nó cúp ngang đầu. Ừ không cho đi thì thôi, bố đứng đái.
Nó không thấy em phản ứng gì chạy tiếp lạng ra tông ngay vào 3 chú CSCĐ đi 2 xe. 3 chú kia túm cổ nó hỏi chạy đi đâu giờ này, em chạy qua bảo nó ép tui tính cướp hay sao ý. Thế là thằng ôn ăn một trận đòn, kẹp lên giữa 2 chú đi đâuem không rõ về sau. Các chú có lấy địa chỉ với số điện thoại bảo có gì hợp tác điều tra, nhưng sau cũng không thấy gọi lại
chác oánh 1 trận cho chừa rồi thả đó bác