Sắp hoàn thành:
![]()
Mềnh thích ý kiến của bạn Ngân: "Nhìn cái dải phân cách mà chán quá! Khắp cả nước chỗ nào cũng 'đồng phục' mấy cái cây này, cỏ này, cách bố trí này mà thấy nhàm con mắt!"
Đúng là căn bệnh "đồng phục". Đã xây đường để lưu thông tốc độ cao, lưu lượng xe nhiều mà còn biến giao lộ thành công viên, lát vỉa hè chi cho tốn kém? Chẳng lẽ ra nơi tiềm ẩn nguy hiểm, ô nhiễm để thư giãn hay sao. Khoảng đất giữa hai chiều lưu thông là quá lãng phí trong khi thiếu quỹ đất và nếu đất công trình là đất đềnbù giải tỏa thì chi phí cao là chắc.
Đi các nước khác, chỉ thấy Mỹ thừa đất (sa mạc) thì có khoảng rộng tương tự giữa hai chiều lưu thông. Châu Âu chỉ đủ giải phân cách và trồng cây chống lóa thôi. Họ không chơi sang bằng Việt nam mềnh.
![]()
Nếu là em thì em sẽ dự trữ cái quỹ đất giữa 2 làn ngược chiều để tiếp tục mở rộng cao tốc trong tương lai. Ngoài ra chừa thêm 1 khúc để làm đường sắt cao tốc nối các tỉnh nữa. Dạo này mở rộng về phía nhà dân phải đền bù hao tốn quá...
Tạm thời chưa làm gì thì em sẽ trồng cây để khi cây lớn đốn hạ đem bán gỡ gạc chút đồng vốn. Nhưng riêng cái vụ lót gạch vỉa hè thì em chưa nghĩ ra, phải học ngược lại bác rồi.
