Ơn Đxxx, Ơn Cxxx! 8 tháng trước em đi qua đây thì quả thật là hành xác, bây giờ nhìn lại thì hình như nó....điêu tàn hơn.
Lần đó em phang 1 phát từ SG - 8h tối tới Gia Lai, trên xe có ông anh là VK người cũng to như voi thế mà tới khách sạn nằm vật ra bệnh luôn, ổng nói lần đầu tiên được thưởng thức con đường "quốc lộ huyết mạch" như thế.
Lần đó em phang 1 phát từ SG - 8h tối tới Gia Lai, trên xe có ông anh là VK người cũng to như voi thế mà tới khách sạn nằm vật ra bệnh luôn, ổng nói lần đầu tiên được thưởng thức con đường "quốc lộ huyết mạch" như thế.