Có đủ bác ạ.Bác cho e hỏi ngu tí ! Ko biết bim của bác đã có abs và cân bằng điện tử chưa ạ ?
Và còn nhiều hơn thế.
Có đủ bác ạ.Bác cho e hỏi ngu tí ! Ko biết bim của bác đã có abs và cân bằng điện tử chưa ạ ?
Ổng mới nhập về nguyên dàn taplo luôn kkk.bi kịch nhất là cái ông đang nói bi kịch lại chuẩn bị lao vào bi kịch. là lá la
Tầm bao lít bác ơi.Trong phố thì chạy hơi hao xăng còn đường trường thì thấy cũng kg hao, xe rất bốc và mạnh
Phố 16-18 lít đó. Có khi hơn.Tầm bao lít bác ơi.
kiểu này đề máy, mở máy lạnh+ kẹt xe thì đồng hồ thông số xăng báo 22-24 lít/100km.. chắc luôn.Phố 16-18 lít đó. Có khi hơn.
Bác chịu nổi nhiệt thì múc nha. Kkkk
Nói chung thì kg thể đòi hỏi cái máy to đùng + xác nặng mà tiết kiệm thì không có.kiểu này đề máy, mở máy lạnh+ kẹt xe thì đồng hồ thông số xăng báo 22-24 lít/100km.. chắc luôn.
Sg ra VT tầm 500k xăng là ok..kkk
chúc bác có xe yêu,,, xe mình mình yêu.. ko dòm ngó người yêu thằng khác... kẻo lại thèm...kk
. Máy 2.0 thì có gì mà to mà sao nó uống xăng dữ vậy cà?Nói chung thì kg thể đòi hỏi cái máy to đùng + xác nặng mà tiết kiệm thì không có.
Mất cái này bù trừ cái khác, em đổ 500k đi được cỡ 200 cây trong nội ô.
Em cung không để ý xăng hao hay kg hao lắm.
Tên topic có chữ 325i chần dần kìa bố ơi!. Máy 2.0 thì có gì mà to mà sao nó uống xăng dữ vậy cà?