Chủ đề tương tự
RE: Con Gấu ngủ đông đã bị thức dậy?
Hì hì, em đang tám với bác eng_uong thì có cái thớt này.
Bắt đầu từ năm 82 khi em học năm 2 ở Thủ Đức. Lúc đó thì TV kô có, báo cũng không. Chỉ có nghe Radio của KTX và mấy đứa ở SG lên báo lại.
Đội LX bắt đầu bằng trận thua Brasil, xứng đáng thua. Bàn thắng của Ede đạt tốc độ sút 172.5km/h (so với Euro này thì kô sơ được). Bàn thắng này còn đẹp ở sự dàn xếp: từ quả phạt, bóng được gạt nhẹ cho Ede, một cầu thủ Brasil đứng trước Ede dang chân ra và Ede sút qua háng đồng đội (may mà không trúng chỗ nào nhạy cảm
). Tuy nhiên báo chí ca ầm lên vì bàn thắng rùa của Andrey Ban. (Anh chàng thủ môn Brasil sau này là tội đồ của trận thua Ý 2-3)
Sau đó LX thắng El Sanvador (hay Hondurat?) 5-2(hay 3-0??), hòa Scott và vào vòng 2 nhờ hơn hiệu số.
Vòng 2 LX chung bảng với Ba lan và ??? (quên đứt đi mất)
LX thắng xxx 1-0 (bàn thắng do Or-giô-ni-kít-ze ghi) nhưng hòa Balan 0-0 nên bị loại vì BL thắng 3-0
Đội hình LX lúc đó em nhớ có: Đa-xai-ép; Kijpiani;Senghelia (anh này bị chấn thương) và 2 anh chàng đã nêu. Năm đó Đi-na-mo Tbilisi thắng cúp C2.
HLV: Bescop
Em chả dám bình về đội LX lúc đó vì chả được xem. Nhưng Ba lan năm đó thì đá hay rồi thua cũng chịu
Hì hì, em đang tám với bác eng_uong thì có cái thớt này.



Bắt đầu từ năm 82 khi em học năm 2 ở Thủ Đức. Lúc đó thì TV kô có, báo cũng không. Chỉ có nghe Radio của KTX và mấy đứa ở SG lên báo lại.
Đội LX bắt đầu bằng trận thua Brasil, xứng đáng thua. Bàn thắng của Ede đạt tốc độ sút 172.5km/h (so với Euro này thì kô sơ được). Bàn thắng này còn đẹp ở sự dàn xếp: từ quả phạt, bóng được gạt nhẹ cho Ede, một cầu thủ Brasil đứng trước Ede dang chân ra và Ede sút qua háng đồng đội (may mà không trúng chỗ nào nhạy cảm
Sau đó LX thắng El Sanvador (hay Hondurat?) 5-2(hay 3-0??), hòa Scott và vào vòng 2 nhờ hơn hiệu số.
Vòng 2 LX chung bảng với Ba lan và ??? (quên đứt đi mất)
LX thắng xxx 1-0 (bàn thắng do Or-giô-ni-kít-ze ghi) nhưng hòa Balan 0-0 nên bị loại vì BL thắng 3-0
Đội hình LX lúc đó em nhớ có: Đa-xai-ép; Kijpiani;Senghelia (anh này bị chấn thương) và 2 anh chàng đã nêu. Năm đó Đi-na-mo Tbilisi thắng cúp C2.
HLV: Bescop
Em chả dám bình về đội LX lúc đó vì chả được xem. Nhưng Ba lan năm đó thì đá hay rồi thua cũng chịu
RE: Con Gấu ngủ đông đã bị thức dậy?
Năm 1983, ông HLV dinamo kiep làm HLV LX (sao em lại quên tên nhỉ à, Lobanovski)
Thắng Bồ 5-0 tại Maxcova nhưng lại hòa Ba lan 1 trận và thua lại Bồ nên bị loại. Lúc đó Euro chỉ lấy có 8 đội nên cực kỳ nghiệt ngã, chỉ có đội đầu bảng được vào.
Đến năm 86 thì thế hệ cầu thủ ruột của ông Lobanovski trưởng thành và tung hoành khắp nơi. Em vừa mới tám về đội hình nên chỉ điểm lại các trận đấu:
Thắng Hung 6-0 bằng một lối đá thần tiên
Thắng Canada nhẹ nhàng 2-0
Hòa Pháp trong trận thủ tục nhưng rất hấp dẫn.
Vào vòng 1/16 gặp Bỉ, dẫn 2-1 đến cuối trận nhưng lại để gỡ 2-2 (pha bóng bất cẩn là do Andrey Ban và ông Lobanovski chỉ thẳng mặt cậu này mà nói)
Và thế hệ này thăng hoa ở Euro 1988

, chỉ có điều ở đó họ gặp phải Ricard; Gulit; Basten

. Trời sinh ra Protasov sao còn sinh ra Basten
Năm 1983, ông HLV dinamo kiep làm HLV LX (sao em lại quên tên nhỉ à, Lobanovski)
Thắng Bồ 5-0 tại Maxcova nhưng lại hòa Ba lan 1 trận và thua lại Bồ nên bị loại. Lúc đó Euro chỉ lấy có 8 đội nên cực kỳ nghiệt ngã, chỉ có đội đầu bảng được vào.
Đến năm 86 thì thế hệ cầu thủ ruột của ông Lobanovski trưởng thành và tung hoành khắp nơi. Em vừa mới tám về đội hình nên chỉ điểm lại các trận đấu:
Thắng Hung 6-0 bằng một lối đá thần tiên
Thắng Canada nhẹ nhàng 2-0
Hòa Pháp trong trận thủ tục nhưng rất hấp dẫn.
Vào vòng 1/16 gặp Bỉ, dẫn 2-1 đến cuối trận nhưng lại để gỡ 2-2 (pha bóng bất cẩn là do Andrey Ban và ông Lobanovski chỉ thẳng mặt cậu này mà nói)
Và thế hệ này thăng hoa ở Euro 1988



RE: Con Gấu ngủ đông đã bị thức dậy?
Vài idol của bóng đá Soviet:
1. Lev Yasin: thủ môn huyền thoại của mọi thời đại, đoạt giải "European Player of the Year" 1963 và là Thủ môn duy nhất đoạt giải thưởng cao quý này.
Chơi 22 mùa cho Đội bóng Dinamo Moscow và cũng là đội duy nhất ông chơi. Ông là người đã tạo ra "chuẩn" mới hiện đại cho nghề thủ môn, thí dụ đã chỉ ra cách thức cho thủ môn phải lãnh đạo khu vực penalty như thế nào. Ông đã 78 làm đội trưởng ĐT Liên xô, chơi trong 3 mùa World Cups 1958, 1962 và 1966. Mùa WC 1966 ông là người đã góp công lớn cho ĐT Liênxô đứng vị trí thứ tư.
Trong cả cuộc đời làm thủ môn tới năm 41 tuổi, Yasin đã chơi 326 trận trong giải vô địch LX, có 5 lần là vô địch LX, 14 lần được bình bầu là cầu thủ hay nhất trong mùa bóng, có 270 trận giữ cho khung thành không bị thủng lưới, 150 lần cứu được trái phạt đền:
Yasin và hậu duệ Dasaev:
Ông mất năm 1990.
2. Oleg Blokhin: European Footballer của năm 1975.
Chơi 432 trận cho Dynamo Kiev, ghi 211 bàn trong giải bóng đá Liên xô, 8 lần vô địch Liên xô, là linh hồn của Dynamo Kiev, đội đã 2 lần dành Cúp các đội đoạt cúp UEFA, năm 1975 và 1986, đã 112 lần khoác áo ĐT Liên-xô, ghi 42 bàn.
Sau khi rời áo tuyển thủ, Blokhin làm HLV cho Olympiakos, PAOK và Ionikos của Hy lạp. Từ 2003 là bầu của ĐT Ukraina.
Vài idol của bóng đá Soviet:
1. Lev Yasin: thủ môn huyền thoại của mọi thời đại, đoạt giải "European Player of the Year" 1963 và là Thủ môn duy nhất đoạt giải thưởng cao quý này.
Chơi 22 mùa cho Đội bóng Dinamo Moscow và cũng là đội duy nhất ông chơi. Ông là người đã tạo ra "chuẩn" mới hiện đại cho nghề thủ môn, thí dụ đã chỉ ra cách thức cho thủ môn phải lãnh đạo khu vực penalty như thế nào. Ông đã 78 làm đội trưởng ĐT Liên xô, chơi trong 3 mùa World Cups 1958, 1962 và 1966. Mùa WC 1966 ông là người đã góp công lớn cho ĐT Liênxô đứng vị trí thứ tư.
Trong cả cuộc đời làm thủ môn tới năm 41 tuổi, Yasin đã chơi 326 trận trong giải vô địch LX, có 5 lần là vô địch LX, 14 lần được bình bầu là cầu thủ hay nhất trong mùa bóng, có 270 trận giữ cho khung thành không bị thủng lưới, 150 lần cứu được trái phạt đền:




Yasin và hậu duệ Dasaev:

Ông mất năm 1990.
2. Oleg Blokhin: European Footballer của năm 1975.
Chơi 432 trận cho Dynamo Kiev, ghi 211 bàn trong giải bóng đá Liên xô, 8 lần vô địch Liên xô, là linh hồn của Dynamo Kiev, đội đã 2 lần dành Cúp các đội đoạt cúp UEFA, năm 1975 và 1986, đã 112 lần khoác áo ĐT Liên-xô, ghi 42 bàn.
Sau khi rời áo tuyển thủ, Blokhin làm HLV cho Olympiakos, PAOK và Ionikos của Hy lạp. Từ 2003 là bầu của ĐT Ukraina.

RE: Con Gấu ngủ đông đã bị thức dậy?
1. Lev Yasin: Ông mất năm 1990.
- Hút thuốc nhiều dẫn đến cưa chân và mất với bệnh ung thư xương.
2. Oleg Blokhin:
đội đã 2 lần dành Cúp các đội đoạt cúp UEFA, năm 1975 và 1986
- Không phải Cúp UEEA (là cúp C3), Dinamo Kiev đoạt cúp C2 (Cúp các đội đoạt cúp quốc gia).
1. Lev Yasin: Ông mất năm 1990.
- Hút thuốc nhiều dẫn đến cưa chân và mất với bệnh ung thư xương.
2. Oleg Blokhin:
đội đã 2 lần dành Cúp các đội đoạt cúp UEFA, năm 1975 và 1986
- Không phải Cúp UEEA (là cúp C3), Dinamo Kiev đoạt cúp C2 (Cúp các đội đoạt cúp quốc gia).
RE: Con Gấu ngủ đông đã bị thức dậy?
Em cũng chả được xem năm 82 (mà có xem cũng chả nhớ vì bé quá). Dưng em nhớ năm 86 đá hay lắm, hay hơn mấy WC gần đây nhiều.
Em bắt giò bác phát: LX thắng New Zealand ở vòng bảng Espana 82, hòa Scotland súyt chết. Vòng2 LX cùng bảng với BL và Bỉ. Các bác Bỉ đá vòng 1 rất bốc (thắng ĐKV Argentina 1-0 trong trận khai mạc) nhưng bị cả LX và BL thịt.Trích đoạn: tuonglahay
Sau đó LX thắng El Sanvador (hay Hondurat?) 5-2(hay 3-0??), hòa Scott và vào vòng 2 nhờ hơn hiệu số.
Vòng 2 LX chung bảng với Ba lan và ??? (quên đứt đi mất)
LX thắng xxx 1-0 (bàn thắng do Or-giô-ni-kít-ze ghi) nhưng hòa Balan 0-0 nên bị loại vì BL thắng 3-0
HLV: Bescop
Em chả dám bình về đội LX lúc đó vì chả được xem. Nhưng Ba lan năm đó thì đá hay rồi thua cũng chịu
Em cũng chả được xem năm 82 (mà có xem cũng chả nhớ vì bé quá). Dưng em nhớ năm 86 đá hay lắm, hay hơn mấy WC gần đây nhiều.
Last edited by a moderator:
RE: Con Gấu ngủ đông đã bị thức dậy?
Tám tiếp


Năm 88 LX quả là rất oai hùng và chỉ vì bộ ba Rijkard; Gulit; Basten quá hay nên họ phải thua.
@Camry2.2: đúng là New Zealand (nhưng mà khó nhớ thật

). Còn đội Bỉ mà em quên phứt đi, trận Ác-hen-ti-na/Bỉ em có xem, nhớ mãi bác Gerets; Xu-lơ-man và Van Der Berg còn Ac-hen-ti-na thì có trò bẫy việt vị sau khi bị tấn công bằng cách chạy hết cả lên, 100% nhồi bóng xuống là bị

. Maradona và Kempet qua 3 người như xiếc nhưng kô làm gì được Bỉ. Lúc đó cả KTX chỉ có 1 TV đen trắng mà ông quản lý vui thì mở (mà cũng có ít trận lắm

)
Năm 90/92/94/96/98/00/02: nước Nga đắm chìm trong khó khăn, chả còn ấn tượng gì của đội bóng LX khi xưa nữa. Chỉ nhớ họ có duyên thắng Ca-mơ-run sau khi đã bị loại

. Thậm chí năm 92 đi dự Euro mà không đại diện quốc gia nào. Tổ quốc mà không có thì còn gì để mà đá (Serbia&Montenegro sau này cũng y chang).
Chỉ đến gần đây, người Nga mới bắt đầu đầu tư trở lại vào bóng đá. Khi người ta nhận ra dân tộc Nga thuộc loại thông minh; tài giỏi nhất thế giới, có thể thành công trong rất nhiều lĩnh vực thì người ta mới tự tin nghĩ đến chiến thắng.
Lứa cầu thủ đang đá của Nga thành công tại Euro này vẫn còn là hơi sớm, hy vọng sau này sẽ tiếp tục sản sinh ra các cầu thủ tài năng nữa. Lứa cầu thủ khoảng 10 năm qua chả để lại ấn tượng gì: Sa-len-ko; Kar-pin; Mos-to-voi ư? Xoàng lắm!
Lại là một dự đoán: Các cầu thủ TBN đang được lăng xê tới trời cao nhưng thực sự chỉ có Villa; Casillas là đáng tin cậy. Còn lại, cũng là sao nhưng chưa đến mức siêu sao. Lối đá của TBN không có độ quái và sự lì lợm. Xem ra 2 đội này sẽ mở cửa đánh đấm chứ không co cụm. Mà đá kiểu này nếu Nga đứng vững đến khoảng phút 60 thì chưa biết mèo nào thắng mỉu nào
Tám tiếp
Năm 88 LX quả là rất oai hùng và chỉ vì bộ ba Rijkard; Gulit; Basten quá hay nên họ phải thua.
@Camry2.2: đúng là New Zealand (nhưng mà khó nhớ thật
Năm 90/92/94/96/98/00/02: nước Nga đắm chìm trong khó khăn, chả còn ấn tượng gì của đội bóng LX khi xưa nữa. Chỉ nhớ họ có duyên thắng Ca-mơ-run sau khi đã bị loại
Chỉ đến gần đây, người Nga mới bắt đầu đầu tư trở lại vào bóng đá. Khi người ta nhận ra dân tộc Nga thuộc loại thông minh; tài giỏi nhất thế giới, có thể thành công trong rất nhiều lĩnh vực thì người ta mới tự tin nghĩ đến chiến thắng.
Lứa cầu thủ đang đá của Nga thành công tại Euro này vẫn còn là hơi sớm, hy vọng sau này sẽ tiếp tục sản sinh ra các cầu thủ tài năng nữa. Lứa cầu thủ khoảng 10 năm qua chả để lại ấn tượng gì: Sa-len-ko; Kar-pin; Mos-to-voi ư? Xoàng lắm!
Lại là một dự đoán: Các cầu thủ TBN đang được lăng xê tới trời cao nhưng thực sự chỉ có Villa; Casillas là đáng tin cậy. Còn lại, cũng là sao nhưng chưa đến mức siêu sao. Lối đá của TBN không có độ quái và sự lì lợm. Xem ra 2 đội này sẽ mở cửa đánh đấm chứ không co cụm. Mà đá kiểu này nếu Nga đứng vững đến khoảng phút 60 thì chưa biết mèo nào thắng mỉu nào
RE: Con Gấu ngủ đông đã bị thức dậy?
em nói thật em không đánh giá cao đọi Nga đâu, chỉ vid 1 trận băt bài Hà Lan có gì đau , giải đấu lớn nào cũng vậy cũng có đôi này đội kia ... Tbn gặp lại gấu Nag 2-1 nghiên về bò tótt



em nói thật em không đánh giá cao đọi Nga đâu, chỉ vid 1 trận băt bài Hà Lan có gì đau , giải đấu lớn nào cũng vậy cũng có đôi này đội kia ... Tbn gặp lại gấu Nag 2-1 nghiên về bò tótt


