Hạng D
4/12/14
1.906
88.384
113
53
Nhà em cũng tương tự. Đang động viên (dụ), xác định là plan từng tháng năm.
Mùa hè lùa cho tụi nhỏ về quê tập xa cha mẹ 1-2 ngày, sau đó nâng cấp cho đi du lịch với gia đình, tiếp đến là cho du lịch với người lạ kiểu như ILA. Sẽ chịu du học .... XONG.... "mất con" luôn :)
 
Trùm Cô
27/11/07
854
46.465
93
Mùa hè lùa cho tụi nhỏ về quê tập xa cha mẹ 1-2 ngày, sau đó nâng cấp cho đi du lịch với gia đình, tiếp đến là cho du lịch với người lạ kiểu như ILA. Sẽ chịu du học .... XONG.... "mất con" luôn :)

Em theo plan tương tự, có khi còn hơn mà nó chả chịu đi nè anh.

Vụ mất con còn tuỳ đứa. Nhà em có mấy đứa em đi du học đều về Việt Nam. Anh cứ yêu thương con, đừng tạo áp lực, hãy biến ngôi nhà mình là bến bờ an toàn của con, nuôi con theo kiểu c Á (tình yêu, văn hoá, ăn uống...) thì con sẽ về.
 
  • Like
Reactions: truongngo1967
Ban confirmed
Hạng D
9/5/12
1.793
58.475
113
Mùa hè lùa cho tụi nhỏ về quê tập xa cha mẹ 1-2 ngày, sau đó nâng cấp cho đi du lịch với gia đình, tiếp đến là cho du lịch với người lạ kiểu như ILA. Sẽ chịu du học .... XONG.... "mất con" luôn :)
Con mình 3 năm nay hè nào cũng cho đi trại quốc tế 1-2 tuần. Năm nay kêu đi trại hè bên Úc hắn từ chối thẳng.
Căng thiệt. :(
 
Hạng B2
19/11/10
164
2.960
133
Con mình 3 năm nay hè nào cũng cho đi trại quốc tế 1-2 tuần. Năm nay kêu đi trại hè bên Úc hắn từ chối thẳng.
Căng thiệt. :(
Mình thì năm nào cũng cho 2 thằng đi Kinh Tế Mới 1 tháng. :D
 
Hạng B2
3/1/12
185
1.174
93
Con em nhỏ nên chỉ hóng. Kinh, 29 trang.

Mấy nay vợ chồng 2 hướng khác nhau, vợ thì muốn cho con vô quốc tế, em thì muốn đưa vô trường làng ĐinhTHoang hay NgBinhKhiem. Chắc hơn chục năm nữa lại mở thớt giống anh.
Gd em cũng y như anh, tranh luận và tìm trường mấy tháng nay. Kết quả cuối cùng là em thua vợ và cho thằng nhóc vào AIS ở Nhà Bè đầu năm học mới này, hy vọng mọi thứ ổn.
 
Ban confirmed
Hạng D
9/5/12
1.793
58.475
113
Gd em cũng y như anh, tranh luận và tìm trường mấy tháng nay. Kết quả cuối cùng là em thua vợ và cho thằng nhóc vào AIS ở Nhà Bè đầu năm học mới này, hy vọng mọi thứ ổn.
he he, thua vợ hả :D
Con mình 2 đứa cấp 1 đều học NBKhiem, từ lớp 6 tống vô ĐTLy. Cũng ổn, vừa khả năng của...mình.:p
 
Hạng B2
3/1/12
185
1.174
93
he he, thua vợ hả :D
Con mình 2 đứa cấp 1 đều học NBKhiem, từ lớp 6 tống vô ĐTLy. Cũng ổn, vừa khả năng của...mình.:p
Thua đứt đuôi anh ơi, ban đầu e cũng dự tính đúng như á, học trường điểm ở quận cấp 2 hướng con vào ĐTL. Học quốc tế thì do còn đóng gói đầu tư, chứ thực sự lo 12 năm học quốc tế em ko tự tin.
 
  • Wow
Reactions: Thanh tuyen 123
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.143
18.201
113
Trong này em thấy ít nhất 3 sai lầm trước giờ vẫn lặp đi lặp lại:

- Không nắm được trình độ F1
- Không biết mục đích đi để làm gì
- Chưa biết nên chuẩn bị những gì cho F1 lẫn gia đình

Đó là chưa nói về tài chính nữa, nhưng 3 cái trên vẫn quan trọng lắm. Em biết nhiều đứa nhà giàu vô đối, nhưng ko xác định được 3 điều trên nên đi du học chỉ là du lịch 3 - 4 năm lấy tấm bằng làng nhàng để về đối phó ... họ hàng thôi. Còn nếu kém may mắn hơn, F1 ko những về tay trắng mà còn khuyến mãi thêm tật xấu: nhậu nhẹt, nghiện ngập, bầu bì ... các kiểu nữa. Em chỉ kể chuyện thật gần gũi với mình thôi chứ ko thêm bớt.