mấy thằng chạy thuốc này chạy xe hình như lên xe là chạy từ đầu đến điểm cuối luôn thì phải ,gặp đèn xanh đen đỏ bang hết,hôm trước thấy môto GT dí theo xì khói mà không biết có bắt được không ,ra đường đi xe máy nghe tiếng xe tụi này từ xa là né cho lành ,chạy bạt mạng ,vừa chạy vừa nhìn ra sau xem có xe nào dí không ...kinh
Phan Văn Hớn chạy cả ngày. bác nào rảnh ghé coi chơi,
chứ nhà em ở đây ngày nào cũng coi chán lắm dồi.
chứ nhà em ở đây ngày nào cũng coi chán lắm dồi.
Hạng D
anh Bình là fan của thuốc lá ngoại mà..!! Đem đc gói thuốc về bán phải vất vả thế đấy..!Lấy xe của các anh ý hay lấy xe của dân nhỉ? Mấy thằng buôn lậu này chắc không phải đường dây của các anh ý rùi, liều quá.
Sao bác biết là CAQ? Có thông tin không?Mấy bác hay đi tỉnh lộ 10 sẽ biết độ liều của những thằng chở thuốc lá lậu này.
Chời chời chời chời! Chời! Chời ơi chời!!!...
Nè bác http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-d...o-vao-hang-rao-xe-may-chan-duong-3220326.htmlSao bác biết là CAQ? Có thông tin không?
Qua link, không nói lực lượng chặn bắt là câp nào (xã, quận, cấp tỉnh thành.) ^_^
Công an chìm đó bácAnh áo thun đen mạng lớn thiệt, mới mang xe ra để, quay lưng chưa kịp đi thì bị 1 phát bên cạnh.
Em nghĩ chắc CA huyện. Ở quê CA xã mặc áo màu giống giống bảo vệ dân phố. CA tỉnh thì chắc ko đi bắt nhỏ lẻ như vậy và bắt sẽ chuyên nghiệp hơnQua link, không nói lực lượng chặn bắt là câp nào (xã, quận, cấp tỉnh thành.) ^_^