doanbinhsk nói:Nếu xét đúng luật của bác nói, e sai tại điểm là ko cách xe dừng bên kia đường tối thiểu 20met. Còn tất cả đều tuân thủ. Nhưng xét lại thì khi em bắt đầu dừng tại Thái Văn Lung (đoạn 2 chiều cắt Lý Tự Trọng và Lê Thánh Tôn) thì phía bên kia chiều ngược ko có xe nào dừng, mãi đến khi công an khu vực đến thì mới có xe khác (taxi) dừng phía bên kia đường. Tiếc là e ko quay hình lại đoạn đầu, chỉ quay lại đoạn chú c.a nói chuyện xấc xược, lộng quyền thôi.
Bác chủ trả lời luôn rồi còn gì
Đừng nói là xxx biểu đidoanbinhsk nói:Các bác nào biết xin giải thích giúp em.
Hôm nay e dừng xe trên đoạn đường chỉ có bảng cấm đỗ xe, tuy nhiên có 1 chú khu vực yêu cầu e ko được dừng với lý do "nếu anh dừng vậy thì bên kia đường là khách sạn có taxi dừng thì ko được..." tất nhiên e ko đồng ý, nhưng anh này cứ ép e phải đi, nếu ko sẽ lập biên bản.... các bác nào biết xin chỉ giáo.
Em dừng xe ở nơi không có bảng cấm dừng, cấm đậu, dừng nơi có kẻ vạch mà thằng chủ nhà nó chạy ra biểu: "ê đi chổ khác, chổ tao mua bán" là em dọt rồi, đíu dám đứng đó.
Đoạn Tôn Thất Tùng ra đến BTX, có bảng đâu chẳn lẽ, mà muốn vào đâu có được đâu, chủ nhà hay chủ cửa hàng tự ý làm cái bảng giành chổ trước, không cho xe khác vào đậu, vậy mà chẳng thấy thằng Chánh và thằng Quyền khu vực đó nói gì cả!

Giao lộ An Dương vương - Lê Hồng Phong: ngay góc cạnh chợ Bàu Sen có 1 cái showroom ô tô ta 2 mặt tiền. Em dừng xe trên đường An Dương Vương chiều hướng về chợ Bàu Sen. Em đậu trong ô kẻ "cho phép đậu xe" (trước cửa showroom ô tô). Cậu rửa xe của show rôm đuổi em đi "đi chỗ khác đậu, ông chủ tôi khó lắm đấy!" Theo các bác em phải làm sao?4bthang2b nói:Đừng nói là xxx biểu đidoanbinhsk nói:Các bác nào biết xin giải thích giúp em.
Hôm nay e dừng xe trên đoạn đường chỉ có bảng cấm đỗ xe, tuy nhiên có 1 chú khu vực yêu cầu e ko được dừng với lý do "nếu anh dừng vậy thì bên kia đường là khách sạn có taxi dừng thì ko được..." tất nhiên e ko đồng ý, nhưng anh này cứ ép e phải đi, nếu ko sẽ lập biên bản.... các bác nào biết xin chỉ giáo.
Em dừng xe ở nơi không có bảng cấm dừng, cấm đậu, dừng nơi có kẻ vạch mà thằng chủ nhà nó chạy ra biểu: "ê đi chổ khác, chổ tao mua bán" là em dọt rồi, đíu dám đứng đó.
gọi SOS thử đi bácHa Sonata nói:Cậu rửa xe của show rôm đuổi em đi "đi chỗ khác đậu, ông chủ tôi khó lắm đấy!" Theo các bác em phải làm sao?
