địa xe em nói ở đây ý như là mấy giám thị phòng thi canh thi học sinh,sinh viên quay cóp,lật phao đó bác.em nghĩ từ này của chung chứ ta,hoá ra ngoài bắc khác nữa ah.ý e nói địa xe ở đây tức là mắt mấy anh CSGT đó tinh quá,từ ngay siêu thị tới chỗ bùng binh cũng nhắm chừng hơn 100m mà mấy bác ấy thấy xe tải vi phạm giao thông dc,còn chưa kể ngay bùng binh đó trong sg thì như là 1 con đường chính của tp,ngày nào,h nào cũng đông phương tiện qua lại hết.rất hạn chế tầm nhìn mà mấy bác đó địa quá dữstarfly1010 nói:bad_boy1207 nói:cái vòng tròn tròn bự bự ngay ngã 4,ngã 5 trở lên đó bác.cái đó trong này gọi là bùng binh hoặc vòng xoay k ah,k phải bùng binh chứ ngoài bắc gọi là gì bácstarfly1010 nói:bác dùng ngôn ngữ dân miền trong..... em ngoài bắc nghe...nói thiệt...chẳng hỉu bác đang nói j...j mà bùng binh....j là ông địa? nó là cái j z bác...ai giải thích giùm cái?
à. như bác miêu tả thì cái đó ngoài bọn em gọi là vòng xuyến. em cũng vừa mới bit "con lươn" bên trong các bác gọi , ngoài bắc bọn em gọi con lươn ấy là " dải phân cách" ......thế còn cụm từ " con mắt địa xe " thì địa xe là gì hả bác?
mấy cái từ bác nói như "dải phân cách,vòng xuyến" thì trong nam bọn em chỉ đọc thấy trên sách hướng dẫn lái xe hay trên văn bản thôi.chứ nói miệng bọn em trong này dùng từ như em dùng thôi ah