Cứ ghé qua xem chút, người có mắt nghệ thuật thì thấy cũng đẹp, xem xong phi lên Củ Chi ăn bê cũng chưa muộn. Có điều phí 50k/người thì hơi xót.muốn đi mà nghe mấy bác nói em nản luôn. Chắc thôi, chạy thêm tí nữa làm mấy đĩa bê Củ Chi thơm hơn.
Bác kiếm mấy quán cafe có nuôi cá Koi vô vừa nhâm nhi vừa xem cá hay hơn bác ạ. Công viên mà nhỏ xíu như cái vườn nhà, hoa anh đào giả, đứng ngó tới lui, chụp mấy kiểu hình rùi về. Giá vé 50k/ người.
Đường vô thì đi quốc lộ 22, quẹo vô chợ đầu mối, qua chợ đến ngã 3 thứ 2 quẹo phải, chạy thẳng hết đường thì quẹo phải rùi quẹo trái liền là tới
em ôm cái Google map mới vô đuoc
Đường vô thì đi quốc lộ 22, quẹo vô chợ đầu mối, qua chợ đến ngã 3 thứ 2 quẹo phải, chạy thẳng hết đường thì quẹo phải rùi quẹo trái liền là tới
em ôm cái Google map mới vô đuoc