Có chứ bác, bài đầu tiên dừng trước vạch ngựa rằn nhường đường cho người đi bộ xong rồi tới dừng đèn đỏ, rồi dừng trước đường ray xe lửa (nhường đường ưu tiên đó), rồi lúc lùi vô chuồng có quan sát kính chiếu hậu với 2 bên là muốn chuyển hướng phải quan sát rồi, em thấy bằng ô tô đủ hết rồi, chỉ có xe máy là thiếu xót lớn thôi àThi xe hơi còn chẳng có nữa mà bác.
Haizz! Túm lại là do giáo dục cả! Cứ cái ji cũng "bao" thì ko khá nổi món ý thức đâu.
Haizz! Túm lại là do giáo dục cả! Cứ cái ji cũng "bao" thì ko khá nổi món ý thức đâu.
Chuẩn và rất chuẩn.
Quan trọng là money bác ơi. Đưa tin các thím dẫm đạp nhau khi đón sao Hàn trên những kênh hot thu quảng cáo ngon hơn mấy cái mang tính giáo dục, tuyên truyền. Sâu xa gốc rễ nữa có phải tự dưng mà trào lưu Hàn nổi vậy đâu. Mấy cha văn hóa của mình cũng vì cái lợi mà tuyên truyền, cổ xúy trào lưu này. Giới trẻ là giới mẫn cảm nhất nên bị nhiễm. Giờ VN vậy, mỗi cái vấn đề nhứt nhối nào đều thấy sâu xa lỗi hệ thống đều thấy bóng dáng của các cao nhân chỉ đường vạch lối.Nên phát trên Ti vi trước các chương trình Ca nhạc, phim Hàn.
XEM XONG CLIP NGHĨ NGAY CÁI NÀY
![]()
em thì nghĩ đến cái này:

Hoặc cái này:

tệ lắm thì cái này:
