Nhiệt tình + nu dốt = thiệt mạng. Ai lại đậu xe ngay cua cong. Thiệt là đau nòng.Đừng chết vì thiếu hiểu biết?![]()
Chào bác, bài viết rất hay và ý nghĩa!!!Em chả quan tâm, xxx giờ chết thì có thằng xxx khác lên thay.
Lều báo & IQ Cao thì kiếm cớ bảo dân vô cảm... chả ai vô cảm với thứ ko phải là đồng loại cả.
Xin lỗi chứ em thấy cái nghề mạt hạng rác rưởi hơn cả mại dâm giờ chính là xxx.
quá chuẩnThong thả đợi vài ngày để có tin bác ơi, báo VN giờ tin dc 1 nửa là may rồi![]()
Bơm xăng vào xô là có ý "cảm tử quân" rồi.
Chắc bức xúc quá... Nồi cơm bị đe doạ đây mà.
Khổ cho chủ xe, khi giao từng ấy tài sản.
Nếu a csgt này ngồi trên xe đeo giây an toàn thì đâu đến nổi chấn thương sọ não, mà ko biết vì sao lập trạm tuần tra lại ngồi trên xe và để rồi mang cái họa vào người.