Hinh như chiếc này là Cam nhập XLE hay LE gì đó phải kg bác chủ.
hôm trước cỗ ngã ba Tân Sơn Quang Trung cũng 1 chiếc Cam nhập màu vàng đất giống vậy cũng chạy kiểu bố láo.
gặp tài xế bên em chạy cũng cứng(trước chạy tải giờ chạy Ỉn) ép cho mém leo con lươn.
Như bác chủ mà gặp tài bên em là em nó kg có cơ hội vượt lên và cũng không có chuyện chiếc zace bị đụng rồi.
hôm trước cỗ ngã ba Tân Sơn Quang Trung cũng 1 chiếc Cam nhập màu vàng đất giống vậy cũng chạy kiểu bố láo.
gặp tài xế bên em chạy cũng cứng(trước chạy tải giờ chạy Ỉn) ép cho mém leo con lươn.
Như bác chủ mà gặp tài bên em là em nó kg có cơ hội vượt lên và cũng không có chuyện chiếc zace bị đụng rồi.
Thông cảm, má nó hấp hối nên chạy ẩu xíu.
Cái lũ chạy kiểu này ra đường giờ nhiều quá, kêu ko xuể. Nó bị quả báo cái tội chạy thấy ghét: xe 2B thắng, --> Zace thắng--> Nó chạy nhanh nên ủi đít Zace. Láo thì cho chết bớt đi.
Sáng nay em gặp 2 vụ, bực mình chửi um lên:
1. Em đi Nguyễn Du ( đèn xanh còn gần 20s, gặp Huyền Trân Công Chúa ( đang đèn đỏ). 2 thằng điên đi từ 2 hướng Huyền Trân vượt ráo đèn đỏ ( 1 thằng chạy ngược chiều)... kẹp thịt em ở giữa. Em gào lên: tụi mày điên hay sao vậy? 2 đứa im re ...chạy tiếp.
2. Tiếp tục đi gặp Trương Định: đèn Nguyễn Du xanh tầm 15s, 1 đám 2B vượt đèn đỏ, 1 thằng 16 chỗ cũng vượt theo, em lại gào lên: mẹ, chúng mày điên hết rồi à? Chúng nó im re đi tiếp....
Tình hình rất tình hình, ra đường giờ sao đây? Chắc có ngày em ăn xiên gạo quá![]()
Vk em nói 1 câu rất đúng các bác à...mọi người ở tp đang sống 1 cách vội vã...lúc nào cũng vội vã, nên nhìu khi đèn chưa xanh thì vượt. Còn đèn sắp đỏ cũng vượt...dù em chưa có xe hơi nhưng thấy giờ ra đường ớn với các thánh 2B và thánh container quá...
Lúc đó mình cũng đang bận việc, nhưng thấy nó chạy ghê quá, nhịn 1 chút cũng ko saoHinh như chiếc này là Cam nhập XLE hay LE gì đó phải kg bác chủ.
hôm trước cỗ ngã ba Tân Sơn Quang Trung cũng 1 chiếc Cam nhập màu vàng đất giống vậy cũng chạy kiểu bố láo.
gặp tài xế bên em chạy cũng cứng(trước chạy tải giờ chạy Ỉn) ép cho mém leo con lươn.
Như bác chủ mà gặp tài bên em là em nó kg có cơ hội vượt lên và cũng không có chuyện chiếc zace bị đụng rồi.
Nếu gặp xiên gạo thì bác chỉ cần im re và chạy tiếpThông cảm, má nó hấp hối nên chạy ẩu xíu.
Cái lũ chạy kiểu này ra đường giờ nhiều quá, kêu ko xuể. Nó bị quả báo cái tội chạy thấy ghét: xe 2B thắng, --> Zace thắng--> Nó chạy nhanh nên ủi đít Zace. Láo thì cho chết bớt đi.
Sáng nay em gặp 2 vụ, bực mình chửi um lên:
1. Em đi Nguyễn Du ( đèn xanh còn gần 20s, gặp Huyền Trân Công Chúa ( đang đèn đỏ). 2 thằng điên đi từ 2 hướng Huyền Trân vượt ráo đèn đỏ ( 1 thằng chạy ngược chiều)... kẹp thịt em ở giữa. Em gào lên: tụi mày điên hay sao vậy? 2 đứa im re ...chạy tiếp.
2. Tiếp tục đi gặp Trương Định: đèn Nguyễn Du xanh tầm 15s, 1 đám 2B vượt đèn đỏ, 1 thằng 16 chỗ cũng vượt theo, em lại gào lên: mẹ, chúng mày điên hết rồi à? Chúng nó im re đi tiếp....
Tình hình rất tình hình, ra đường giờ sao đây? Chắc có ngày em ăn xiên gạo quá![]()

Kệ mịa chúng nó đi bác, xiên gạo có thể bác không bị ăn, nhưng hại gan là cái chắc rồi đó. Vượt đèn em gặp hằng ngày, mịa hướng mình đi đèn đang xanh mà vẫn phải láo liên muốn toét mắt luônThông cảm, má nó hấp hối nên chạy ẩu xíu.
Cái lũ chạy kiểu này ra đường giờ nhiều quá, kêu ko xuể. Nó bị quả báo cái tội chạy thấy ghét: xe 2B thắng, --> Zace thắng--> Nó chạy nhanh nên ủi đít Zace. Láo thì cho chết bớt đi.
Sáng nay em gặp 2 vụ, bực mình chửi um lên:
1. Em đi Nguyễn Du ( đèn xanh còn gần 20s, gặp Huyền Trân Công Chúa ( đang đèn đỏ). 2 thằng điên đi từ 2 hướng Huyền Trân vượt ráo đèn đỏ ( 1 thằng chạy ngược chiều)... kẹp thịt em ở giữa. Em gào lên: tụi mày điên hay sao vậy? 2 đứa im re ...chạy tiếp.
2. Tiếp tục đi gặp Trương Định: đèn Nguyễn Du xanh tầm 15s, 1 đám 2B vượt đèn đỏ, 1 thằng 16 chỗ cũng vượt theo, em lại gào lên: mẹ, chúng mày điên hết rồi à? Chúng nó im re đi tiếp....
Tình hình rất tình hình, ra đường giờ sao đây? Chắc có ngày em ăn xiên gạo quá![]()
chuẩn nèNếu gặp xiên gạo thì bác chỉ cần im re và chạy tiếp![]()

Bỏ đi cho nhẹ đầu bác ạ! Bận tâm nhiều lại thêm phiền phức ạ!Thông cảm, má nó hấp hối nên chạy ẩu xíu.
Cái lũ chạy kiểu này ra đường giờ nhiều quá, kêu ko xuể. Nó bị quả báo cái tội chạy thấy ghét: xe 2B thắng, --> Zace thắng--> Nó chạy nhanh nên ủi đít Zace. Láo thì cho chết bớt đi.
Sáng nay em gặp 2 vụ, bực mình chửi um lên:
1. Em đi Nguyễn Du ( đèn xanh còn gần 20s, gặp Huyền Trân Công Chúa ( đang đèn đỏ). 2 thằng điên đi từ 2 hướng Huyền Trân vượt ráo đèn đỏ ( 1 thằng chạy ngược chiều)... kẹp thịt em ở giữa. Em gào lên: tụi mày điên hay sao vậy? 2 đứa im re ...chạy tiếp.
2. Tiếp tục đi gặp Trương Định: đèn Nguyễn Du xanh tầm 15s, 1 đám 2B vượt đèn đỏ, 1 thằng 16 chỗ cũng vượt theo, em lại gào lên: mẹ, chúng mày điên hết rồi à? Chúng nó im re đi tiếp....
Tình hình rất tình hình, ra đường giờ sao đây? Chắc có ngày em ăn xiên gạo quá![]()
P/s : nói bác vậy thôi chứ e chạy xe cái miệng ko ngớt chửi bác ạ!