Hạng C
8/4/11
889
11.181
93
Di chuyển bây giờ lo ngại nhất là chỉ đi được một chiều vì khả năng các hãng hàng không hủy đường bay ngày càng cao. Mình vẩn bay ra nước ngoài đều đặn mỗi tuần, cho tới Chủ Nhật này thì chỉ đi được đến Úc mà không có đường về vì Vietnam Airlines hủy đường bay vô thời hạn (trong khi Qantas và Virgin thì hủy 100% đường bay quốc tế)
 
Hạng F
8/8/06
6.456
21.062
113
40
Di chuyển bây giờ lo ngại nhất là chỉ đi được một chiều vì khả năng các hãng hàng không hủy đường bay ngày càng cao. Mình vẩn bay ra nước ngoài đều đặn mỗi tuần, cho tới Chủ Nhật này thì chỉ đi được đến Úc mà không có đường về vì Vietnam Airlines hủy đường bay vô thời hạn (trong khi Qantas và Virgin thì hủy 100% đường bay quốc tế)
Vna vẫn bay Úc hàng ngày mà bác. Sáng nay thằng cháu em lên mb về
 
  • Like
Reactions: Sumo_tintin
Hạng C
8/4/11
889
11.181
93
Chủ Nhật này là chuyến cuối của VN Airlines qua Melb, Thứ Hai sau là chuyến cuối từ Melb về, theo đại lý vé máy bay của mình. Cháu nó về là tạm thời không có ngày quay lại.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/9/12
1.037
68.031
113
Ho Chi Minh City
Những người trong cảnh đau đầu và căng thẳng lắm các bác ạ. Thực ra tình hình bên EU thay đổi quá nhanh....trở tay không kịp. Nhưng nhìn chung đại đa số là ở lại vì vẫn phải học dù online.
Giờ chỉ mong phúc đức tổ tiên, đề kháng của tuổi trẻ và cộng đồng bạn bè của chúng nó bên kia giúp đỡ nhau thôi. Hy vọng 15-30 ngày nữa tình hình sẽ dịu lại, chứ cứ có biến là chạy về nhà với mẹ thì nó cũng không hay cho lắm, và có nhiều rắc rối, vấn đề thấy trước và chưa lường trước. Rủi ro đi về và ở lại chưa biết cái nào thấp hơn.....
 
Hạng C
30/1/14
751
26.228
93
Những người trong cảnh đau đầu và căng thẳng lắm các bác ạ. Thực ra tình hình bên EU thay đổi quá nhanh....trở tay không kịp. Nhưng nhìn chung đại đa số là ở lại vì vẫn phải học dù online.
Giờ chỉ mong phúc đức tổ tiên, đề kháng của tuổi trẻ và cộng đồng bạn bè của chúng nó bên kia giúp đỡ nhau thôi. Hy vọng 15-30 ngày nữa tình hình sẽ dịu lại, chứ cứ có biến là chạy về nhà với mẹ thì nó cũng không hay cho lắm, và có nhiều rắc rối, vấn đề thấy trước và chưa lường trước. Rủi ro đi về và ở lại chưa biết cái nào thấp hơn.....
https://thanhnien.vn/the-gioi/nhom-tuoi-20-44-van-bi-benh-nang-va-tu-vong-vi-covid-19-1198142.html
Cũng hên xui Anh ơi
 
Hạng D
30/3/05
2.353
15.474
113
Thằng lớn đang năm cuối ĐH, 2/5 làm lễ tốt nghiệp, Cô Vy làm toang kế hoạch đã lên từ cha đến con. Chỉ đạo con đâu yên đó, nộp bài online, cố thủ ở nhà.
Có về thì rủi ro của quá trình di chuyển cũng rất cao từ trên máy bay đến chổ quá cảnh, nhập cảnh rồi nơi cách ly tập trung. Nín thở qua sông thôi.