Uh, mình cũng thấy cảnh này. Mà cũng ngộ ghê, mọi người cứ kéo nhau đi ùn ùn, chẳng hiếu cái ý thức để đâu mà cứ tự nhiên như người HN vậy.
Sáng nay em cũng dính ở đây. Lòng vong toàn 2b cắt đầu xe còn bóp còi inh ỏi. Em nghe nhạc cho nhẹ đầu
Sáng nay đi lại khúc này bất ngờ thấy mọi người tự giác quá
chạy lại gần tí mới hiểu tại sao, cám ơn các anh đã có mặt

chạy lại gần tí mới hiểu tại sao, cám ơn các anh đã có mặt

Chiều nào em cũng đi đưong này, thấy đám đầu đất này chạy ngược chiều như đường của ông cố nội nhà nó, có hôm thấy 1 thằng 4B (Grandis) mất dạy cũng chạy ngược chiều luônđứng làm kiểng sáng nay
tình hình vẫn vô tư
![]()