Biển báo đó nhổ rồi bác.Đường này bắn lâu lắm rồi bác! mỗi lần đi ra miền trung em đều đi đường này để tránh chỗ đang xây cầu vượt lúc nào em cũng chỉ dám chạy 40 thôi à mặc dù đường rất vắng.
P/s: Từ Ql 1 vào sẽ gặp chợ , đoạn này có cắm biển giới hạn 20 đó. Các bác cẩn thận , một ngày đẹp trời mà các ảnh mang mấy sấy bắn đoạn này thì khổ.
Đây là nơi gần nhà em, mỗi tuần em đều đi qua để đi Bình Thuận, bắn liên tục rất ít khi nghỉ. Hồi trước còn bắt vụ chạy sai làn.
Tuần trước em chở cháu em trên 2b chạy làn sát con lươn lởn vởn trước mặt các bác ấy mấy lần mà không được thổi vào để chiến, mấy bác ấy không thèm nhìn mặt em luôn