Em cũng nghĩ như bác!Còn hơn những thằng đã trấn tiền mình trắng trợn(quất 500 mà chỉ ghi trong BB lỗi...không đeo dây seatbelt )còn giả nhân nghĩa nhắc :''lần sau nhớ cẩn thận nha anh!).hungnm nói:Em nghĩ xxx này cũng thật thà và chắc có lẽ nhìn không chính xác bác nên anh ta muốn khẳng định lại việc đó nên mới bắt bác thề, theo em thì thời buổi bây giờ mà có những người tin vào lời thề như vậy không phải là nguời xấu.
Bác chủ làm tui nhớ mấy năm trươc gần tết, lúc máy bắn tốc độ chưa phổ thông, báo TN đăng một việc liên quan tới ..Thề, cả văn phòng tụi em cười no:
- Anh chạy nhanh quá tốc độ cho phép.
- Tui chạy còn thấp hơn tốc độ cho phép, tui có dòm đồng hồ, có hành khách trên xe làm chứng (xạo)
- Được rồi không cãi với anh, anh thề đi tui tha.
- Lái xe: Tui mà chạy quá tốc độ thì tui chết, nếu tui chạy không quá tốc độ thì chú xxx này xe tung chết.

- Anh chạy nhanh quá tốc độ cho phép.
- Tui chạy còn thấp hơn tốc độ cho phép, tui có dòm đồng hồ, có hành khách trên xe làm chứng (xạo)
- Được rồi không cãi với anh, anh thề đi tui tha.
- Lái xe: Tui mà chạy quá tốc độ thì tui chết, nếu tui chạy không quá tốc độ thì chú xxx này xe tung chết.
Cái đèn Xi nhan bật lên trước khi quẹo thì vừa đánh tay lái quẹo xong trả Volang về là nó tự gạt cho tắt Xi nhan rồi ! Nếu xe bác Chủ đang còn dèn xi nhan thì Hoặc là bác Chủ bật sau khi quẹo hoặc phải bật Xi nhan 2 lần trước và sau khi quẹo !!!???


Thêm khả năng thứ 3 là bác ấy lấy tay chốt luôn cần xi-nhan lại ko cho nó auto-offcuongcualu nói:Cái đèn Xi nhan bật lên trước khi quẹo thì vừa đánh tay lái quẹo xong trả Volang về là nó tự gạt cho tắt Xi nhan rồi ! Nếu xe bác Chủ đang còn dèn xi nhan thì Hoặc là bác Chủ bật sau khi quẹo hoặc phải bật Xi nhan 2 lần trước và sau khi quẹo !!!???![]()
![]()