Sáng nay em đi xe máy từ Kha Vạn Cân về theo cầu Bình Lợi mới. Qua đến bờ phía Bình Thạnh thì có 1 ngã tư có đèn đỏ đầu tiên tên đường thì em quên mất (hình như là đường Bình Lợi thì phải), em còn cách đèn tầm 20m thấy đèn xanh còn 17s. Ngay sau đó đèn chuyển đỏ tức thì. Có 1 em gái còn cách vạch dừng 1m em ấy chạy qua luôn, theo sau tầm 3s có 1 anh cố tình vượt. Sau đèn em đi thì đích thị có 1 tổ áo vàng đứng gom bánh mì. Cô gái kia và anh nọ đều đã bị chỉ vào. Tại chỗ có tầm 4, 5 xe máy bị kéo vào. Chắc các anh ấy thấy mấy bác tài ô tô giờ khó gặm chuyển sang xe máy cho nhanh còn kịp. Bác nào đi đoạn này lưu ý nhé.