Bác nào gặp CSGT ở HN chắc sẽ thấy cảnh này:
Xe đang bon bon, bỗng từ xa xa có 1 chú CSGT giơ gậy, đứng rất nghiêm trang ngay trước mặt. Xe vẫn còn trớn nên giảm tốc, nhưng đồng chí vẫn mặt rất nghiêm nghị, không nhúc nhích, hiên ngang kiên cường giữ vị trí cho đến khi xe dừng hẳn ngay trước mặt. Sau đó mới chỉ gậy cho xe vào trong. Em đã gặp ít nhất 2 lần. Nên tạm kết luận là:
1. Có lẽ do tài xế ở miền ngoài mắt kém nên đứng trong lề ngoắc ko có hiệu quả.
2. Có nhiều vụ hất ca pô
3. Không nên áp dụng ở đường cao tốc
Xe đang bon bon, bỗng từ xa xa có 1 chú CSGT giơ gậy, đứng rất nghiêm trang ngay trước mặt. Xe vẫn còn trớn nên giảm tốc, nhưng đồng chí vẫn mặt rất nghiêm nghị, không nhúc nhích, hiên ngang kiên cường giữ vị trí cho đến khi xe dừng hẳn ngay trước mặt. Sau đó mới chỉ gậy cho xe vào trong. Em đã gặp ít nhất 2 lần. Nên tạm kết luận là:
1. Có lẽ do tài xế ở miền ngoài mắt kém nên đứng trong lề ngoắc ko có hiệu quả.
2. Có nhiều vụ hất ca pô
3. Không nên áp dụng ở đường cao tốc