Bác ấy vui vì vi phạm lỗi nặng mà dc chuyển qua nhẹ. Và còn vì xã hội này vẫn còn những đ/c CSGT làm việc có tình có lý 
Đồng chí CSGT thổi e vào và đứng làm việc với e còn khá trẻ.
Mong đồng chí này càng về sau càng có tuổi thì cũng đừng biến chất.
Mong đồng chí này càng về sau càng có tuổi thì cũng đừng biến chất.
Không may mắn đâu bạn..Mình đã và đang làm việc dưới này luôn nen mình biết CSGT Vũng Tàu rất thân thiện..Bắn tốc độ đúng,Không cài bẫy hay băt điêu,,chỉ bắt cô hồn các đảng..Chúc mừng anh chủ có một ngày may mắn và gặp anh CTGT (không được gọi là xxx trong trường hợp này) có tâm!
Họ không bắn 1 chỗ,mà thường xuyên di chuyển,Hầu như ra đường đứng bắn rất ít,chỉ bắn những đoạn có biển báo rõ ràng và đầy đủ
Nói thêm:"Ba mình chạy quá tốc độ ,họ cũng nói"CHú lớn tuổi rồi chạy xe nhớ quan sát thêm,rồi cho đi.chứ họ không bắt hay ép gì cả"
đã từng bị ở đây, vì mấy bác ấy nói khách du lịch ko rành đường xá nên ghi bb phạt 350k thôi, quá hợp tình hợp lý, ae hay chạy theo máy dẫn đường là 70 nhưng lỡ chui vô lane giữa là ăn bb ngay
Lâu quá mình chưa đi VT lại nên hông nhớ tình hình tốc độ sao, cấp trước mình nhớ vừa ra khỏi cao tốc tới Vedan là chơi được tới 80, sau đó thì cứ theo lane quy định tốc độ mà chạy, vô Gò Găng đi Long Sơn thì vô tư né quốc lộ 51 mà phi...lâu lâu cũng có xxx ở đường trong nhưng ae tài xế đá nhan nhắc ì xèo nếu có biến. Bữa nào ra lại Vt chắc phải để ý vụ này của bác chủ 