Chắc đang làm thí điểm thử máy mới xem độ chính xác như thế nào,chứ nếu tịch thu phương tiện được thông qua thì có nhiều người kiện máy đo nồng độ sai
Dễ lắm bác, bỏ xe lại, đón taxi dzìa thôiChắc sợ bác chủi mà họ thay đổi phương thức, thái độ lúc yêu cầu rất vui vẻ, hoà nhã, nếu k có gì thì cảm ơn mời bác đi. Quy trình diễn ra khoảng 30'. Hôm qua có cả e cảnh sát nữ trẻ măng xinh tươi cầm máy kiểm tra...
e k biết sau khi kiểm tra mà nồng độ vượt ngưỡng thì thái độ ra răng ?!


Có kiểm tra gián tiếp không bác: từ miệng của mình qua em nữ cảnh sát, xong em đó đếm vô máy...:3dmong:Chắc sợ bác chủi mà họ thay đổi phương thức, thái độ lúc yêu cầu rất vui vẻ, hoà nhã, nếu k có gì thì cảm ơn mời bác đi. Quy trình diễn ra khoảng 30'. Hôm qua có cả e cảnh sát nữ trẻ măng xinh tươi cầm máy kiểm tra...
e k biết sau khi kiểm tra mà nồng độ vượt ngưỡng thì thái độ ra răng ?!
Kèo thôm nè, bác nào về VT chơi cứ nhẹo tẹt ga đi, em chở về SG cho, chỉ cần mua vé khứ hồi Hoa Mai cho em nhenLão Giangnt mất 7tr5 vì hơi cồn làm hỏng cái máy.

Hôm qua k biết vì sao mà tụi e k bị:
- Tài (tử) chủ động k uống (chỉ 3 lon trong 3 tiếng, thường thì phải 8). Từ lúc nghỉ đến lúc đếm khoảng 1 tiếng.
- Trước khi đếm nó tu hết 1 chai nước suối 0,5L cho "giảm nồng độ tức thời", cái này tự nghĩ ra thôi
- E ngồi bên lơ đọc "mật mã", chú TU trẻ nhiều khi thấy vậy ghê ghê + nồng độ nhẹ nên cho pass...
Mọi khi có TX thì ngon lành r, hôm qua tài tử đi thay nên mới hú hồn hú día vậy. Lần sau xin rút kinh nghiệm...
- Tài (tử) chủ động k uống (chỉ 3 lon trong 3 tiếng, thường thì phải 8). Từ lúc nghỉ đến lúc đếm khoảng 1 tiếng.
- Trước khi đếm nó tu hết 1 chai nước suối 0,5L cho "giảm nồng độ tức thời", cái này tự nghĩ ra thôi
- E ngồi bên lơ đọc "mật mã", chú TU trẻ nhiều khi thấy vậy ghê ghê + nồng độ nhẹ nên cho pass...
Mọi khi có TX thì ngon lành r, hôm qua tài tử đi thay nên mới hú hồn hú día vậy. Lần sau xin rút kinh nghiệm...
Nếu có vây dự bác không dám "thổi"qua miệng em ý .miệng em ý thành "lậu thập cẩm"vi trùng.Có kiểm tra gián tiếp không bác: từ miệng của mình qua em nữ cảnh sát, xong em đó đếm vô máy...:3dmong:

Á đù, thế mà em ko nghĩ ra, em tưởng chỉ mình em được thổi vô em ấy.Nếu có vây dự bác không dám "thổi"qua miệng em ý .miệng em ý thành "lậu thập cẩm"vi trùng.![]()
Cá nhân em ủng hộ cái đo nồng độ.kẹt nổi tối buồn buồn mún đi ngắm biển ae rủ làm vài lon lại sợ về gặp mấy ảnh.hi.hi