Có dám gắn lên xe để chạy hay không thôi chứ 1000k là cóa cả 2 biển dài màu xanh lun bác ơiBiển 80 "mua" bao nhiêu các bác, e làm cái để ra đường tự tin hơn
Mua biển thì dể như trở bàn tay, quan trọng là giấy tờ hợp lệ cơCó dám gắn lên xe để chạy hay không thôi chứ 1000k là cóa cả 2 biển dài màu xanh lun bác ơi
Bậy nà!Tham nhũng cũng từ đây mà ra, nãn.
Đến cả ngọc hoàng thượng đế còn tìm ko ra ai tham nhũng, ở dưới mình làm sao có nhỉ!?
A đừng hư cấu nhá nhá nhá
Tỉ lệ tham nhũng ở hạ giới đang giữ ở mức rất ổn định.Tham nhũng cũng từ đây mà ra, nãn.
Tỉ lệ tham nhũng ở hạ giới đang giữ ở mức rất ổn định.
Và ... bền vững, hihihi
Bác đã gắn biển xanh, thì xxx có dám thổi bác lại đâu mà cần giấy tờ hợp lệ.Mua biển thì dể như trở bàn tay, quan trọng là giấy tờ hợp lệ cơ
Nhớ lại cái hồi còn ở VN, đang chạy dream thần thánh ngay khúc CMT8- Minh Khai. 1 chiếc bảng xanh bật còi hú nhức óc xe máy dạt hết vào, bác xanh quẹo 1 phát em nhìn rõ trong xe chỉ có 1 thằng mở cửa kính hút thuốc cười đểu nhìn nhìn.....thế thì đéo có việc gì gọi khẩn cấp mà nó hú còi đinh tai...trách chi dân ta có lúc còn chả thèm nhường đường cho bọn nó...
Coi chừng "đầy tớ" làm thịt bác luôn bây giờ. =)) Ở đó mà ngoan với ngoãn! =)))))Mặc định 80A, 80B là chào tất! Có lần em được ngồi ké 31A vẫn được đầy tớ "bé" chào đầy tớ "lớn" rất ngoan, cứ như là điều lệnh chuẩn vậy.![]()