Á đù, bọn nó thuộc lòng biển số nha bác, lạng quạng nó nhốt người thu xe đấy, đừng có dạiBác đã gắn biển xanh, thì xxx có dám thổi bác lại đâu mà cần giấy tờ hợp lệ.
Á đù, bọn nó thuộc lòng biển số nha bác, lạng quạng nó nhốt người thu xe đấy, đừng có dại
Em cũng nghĩ là nó thuộc biển số chứ không có thấy xanh là hiền đâu.
Ở cty cũ của em có một chị ở quê (tỉnh nào em quên mất rồi) có bố là giám đốc CA (ko rõ CA gì). Chỉ kể lúc chỉ còn đi học (ko rõ là cấp 3 hay ĐH) chạy xe qua giao lộ sai luật bị CA giữ lại không có giấy tờ. Chỉ đón xe về nhà để lấy giấy thì .... thấy xe đã được mí anh CSGT mang về tận nhà. Ba chỉ nói "mấy anh coi biển số biết xe nên mang về giùm"
Ặc ặc, lúc đó em ko lên OS nhiều như bây giờ (khoảng 2006-2008) nên nghe để đó, sau này mới để ý đến COCC
Kể thêm câu chuyện về chị này:
Chỉ là kế toán nên có lần sơ ý chuyển nhầm mấy trăm triệu sai tài khoản. Bình thường thì mấy vụ này khó đòi lại lắm hoặc có đòi được cũng nhiêu khê. Chỉ khóc lóc gọi về cho ba chỉ. Ba chỉ nhờ quan hệ thế là CA cứ lần quần quanh nhà của cái ông chủ tài khoản vào nhầm tiền. Ổng chịu không xiết phải ói ra. Trong khi trước đó bên cty cũ em gọi điện các thứ thì ko xi nhê...
Ngẫm có bố làm to cũng đã