OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
DHL442 nói:
Có nhiều kiểu cười lắm. Vấn đề là cười theo kiểu nào
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Tuy nhiên thực tế thì người dân nhiều khi cười mà trông như .. "mếu"
Còn người kiếm được tiền thì lại cười kiểu ... "nham nhở"

Chỉ có bà con/trẻ con (đặc biệt là trẻ con vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo) mới có nụ cười hồn nhiên và vô tư thôi.
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Ngoài đời ,nhiều người vừa cười vừa cầm dao lụi mình.Bọn xxx cười thì cũng rứa em chả ham ,quan trọng là nụ cười thật lòng hay chỉ là cái rung của những cơ trên da mặt một cách vô hồn vô cảm.
Cá sấu trước khi ăn thịt mình thì nó ứa nước mắt khóc thương nên mới có câu " nước mắt cá sấu ". xxx cười vì khoái trá trước khi lấy tiền mình nên sẽ có câu " nụ cười xxx "
Chỉ có nụ cười cô csgt trong bài báo là quá đẹp, nhận được nụ cười này thì sẵn sàng móc hết tiền trong túi mà lòng vẫn vui vẻ
21.gif
.
 
Hạng D
18/12/07
3.456
574
113
Em biết có 1 thằng mỗi lần trước khi đánh nhau với ai nó đều cười, mịe, nhìn nụ cười của nó mà sợ vãi.
 
Hạng B2
29/1/13
484
19
18
Nhiều khi cười với người vi phạm người khác nhìn vào tưởng quen biết cũng có lời lẽ nghi ngờ mối quan hệ này, không cần phải cười làm đúng chức trách nhiệm vụ đc giao là người vi phạm thấy hài lòng
SMOKIN.GIF
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.478
113
48
Bà Tó
Em gái chào sai rồi , ngón cái cứ chìa ra thế kia .

sao đến tận bây giờ mới tập huấn cách cư xử ?

Khi học quân trường ( dù nghĩa vụ hay đại học ) bên CA đã không rèn luyện học viên đúng mức nên các em ..........
 
Hạng F
8/12/09
6.044
1.066
113
66
Sài Gòn
Tóm lại là cứ đúng điều lệnh mà thực thi, không ai bắt làm hơn làm kém làm kém mần chi. Cứ những điều bác dạy mà làm tốt là dân đc nhờ nhiều lắm rồi. Hổng ai mơ thêm điều gì nữa đâu!
 
Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
61
Chỉ cần dẹp bỏ được cái "mặt hằm hằm", cái lối nói "nạt nộ" là xã hội được nhờ lắm rồi.