Hạng B2
27/5/13
405
1.241
93
em bị rọi 2 lần hôm Tết vừa rồi, em chạy luôn chẳng thấy nói gì..hehehe
 
Hạng F
29/10/14
8.534
11.207
113
Em chạy đêm đi tỉnh và.mới chạy xuyên việt. Cứ gặp csgt dọi đèn pin là em đá pha kêu chánh đường, chả bao giờ cần giảm tốc độ. Và cũng chưa bao giờ bị vẫy lại ban đêm
 
Hạng F
1/6/15
5.555
28.620
113
Nửa đêm tối thui mà đứng thỏi còi chỉ chỏ chắc 100% xe ngó lơ đi hết :D
 
Hạng F
7/8/17
7.468
10.176
113
Nửa đêm tối thui mà đứng thỏi còi chỉ chỏ chắc 100% xe ngó lơ đi hết :D
Nhưng cần có "thiết bị chuyên dụng" bác ơi. Chứ cầm cái đèn pin kê thẳng vô mặt người ta thì k ổn ạ
 
Hạng D
10/9/08
2.873
5.921
113
Mới tìm lại: thông tư 65 chứ ko phải 61 bác
V.13.1.”c) Đèn tín hiệu, biển báo hiệu, Barie hoặc rào chắn.”
Nhưng ko quy định cách sử dụng! Gậy thì có.
Bác tìm trong mục hiệu lệnh của người đk giao thông xem.
Em nhớ kà có còi, gậy...và đèn nếu ban đêm.
 
Hạng C
30/3/18
677
529
118
Chưa bàn đến luật ,hành vi như vậy là gây nguy hiểm và hết sức thiếu văn minh.