Đường lên cầu Phú Mỹ, Q.7 có phân rõ con lươn đường 2 chiều lên và xuống dốc, thế mà xxx chạy ngược chiều trong đường đi lên cầu PM. E nhìn 2 chú xxx đang cưỡi moto, e cười và chỉ ngón tay vào camera, 2 chú xxx nhìn e 4 con mắt to tròn, và bất ngờ. Chạy 1 lúc qua cầu PM, thì 2 chú xxx lúc nãy chạy ngược chiều ngoắc e vào lề ( không dám dùng gậy trắng đen để kêu e vào)... E từ từ đánh đèn phải xy nhan vào lề.
E bước ra xe, đi đến 1 chú xxx (thượng sĩ) rồi chào.
xxx chào lại e, cười nhẹ và nói: A có phải là phóng viên ko?
Em: Không anh, e đang công tác ở ...bla ...bla...bla....
xxx (hơi xanh mặt) và nói: E xoá giúp dùm a cái đoạn clip tụi a đi ngược chiều nha.
Em cười và nói: À, lần sau đi ngược chiều các a nhớ bật đèn xanh đỏ hoặc ưu tiên, ko bị chụp hình quay phim là bị đình chỉ công tác như chơi.
xxx: E thông cảm nha, lần sau tụi a chú ý hơn.
Em đi vào xe lấy camera lại xxx, mở cái clip ra xem rồi xoá đi. Lúc này khuôn mặt xxx (thượng sĩ) nhẹ nhàng đi và cười tươi nói: Cám ơn e nha. Có dịp giao lưu với tụi anh nha. (Nói xong, chả lấy Iphone 5 ra xin số phone e và hẹn giao lưu cafe). E đồng ý và hẹn bữa nào rảnh giao lưu với các anh bên Q.2.
Bởi vậy, e thấy mình đi đường nên hiểu chút chút về luật GT và có camera hành trình thì ko có gì phải sợ xxx làm tiền này nọ.

