CSGT bắt xe thì mấy anh nói chỉ lo bắt xe, không lo bắt cướp, mấy thằng này nó chạy còn hơn cướp, chặn bắt thì mấy anh nói bắt không đúng, không được như vậy, .. vậy thì CSGT nên quay lại bắt xe, gặp mấy thằng này vỗ vai nói nhỏ là anh năn nỉ em chạy chậm lại, đừng chạy ngược chiều, nó chạy thế nào thì kệ nó. Thế nhé
Khi cảnh sát nhoài người giơ chân ngăn lại, xe lạng sang trái rồi đâm vào dải phân cách, hai người trên xe ngã văng xuống đường.
Cũng là 1 nhưng nói khác đi 1 xíu thay đổi cả 1 tội trạng to lớn, vãi cả báo, ai cũng nói đạp chỉ mỗi thằng viết báo kêu nhoài người,
Xã hội không rõ ràng, người dân bất an trên mọi hành vi
Cũng là 1 nhưng nói khác đi 1 xíu thay đổi cả 1 tội trạng to lớn, vãi cả báo, ai cũng nói đạp chỉ mỗi thằng viết báo kêu nhoài người,
Xã hội không rõ ràng, người dân bất an trên mọi hành vi
Iem ủng hộ CSGT, hồi trước chơi NFS Most wanted thấy CSGT Mỹ nó mang cả hàng rào đinh, bom khói rải đầy đường để chặn xe em đua hoài :3dgoidien:. Ở VN ko đủ đồ để rải thì anh í ra đứng, cứ đâm đầu vào ko dính hàng rào đinh được thì bị anh í đạp thôi
.
Vi phạm pháp luật thì là tội phạm hết.

Vi phạm pháp luật thì là tội phạm hết.
Em cũng ủng hộ hành động trên, mấy thể loại này chết hết đi cho đỡ chật đất, tông vào mấy người đi đúng luật thì mới lo.
và ngày hôm đó đồng chí CSGT nhẹ nhàng khiêm tốn rút đt ra quay clip.Nếu hai bạn trẻ kia, té xuống, chấn thương sọ não, 1 chết, 1 thương tật suốt đời thì xử lý như thế nào. Anh CSGT có nuôi bạn trẻ kia không?
Rõ ràng anh CSGT yếu kém nghiệp vụ, chuyên môn. Có cần phải đạp té họ như thế không?
Chỉ cần lấy điện thoại ra, quay clip hành vi vi phạm, biển số xe. Triệu tập lên đồn hầu các anh thôi.
Theo phản xạ ai làm sai gặp lực lượng công quyền càng phản ứng mạnh lại. Lúc đó hai thanh niên này hoảng quá chạy với tốc đọ không tưởng. ngay lúc này, ba mẹ hay người thân của bạn vô tình đi ngay đó. Hai thanh niên không làm chủ được tốc độ lao mạnh vào đám đông( trong đó có người thân của bạn), xe cấp cứu đến chở hai thanh niên đi trong tình trạng hết sức nguy kịch. 2 xe máy đi đúng làn đường của mình chở theo vài em nhỏ đổ lăn ra đường, cả 5 người đều trong cơn nguy kịch.
Lúc đó kg biết bạn có ngồi đây mà nếu như vậy nữa không.
Có một cái gọi là hoàn cảnh, nó diễn ra trong một tích tắc.Lúc đó họ bắt buộc phải làm như thế cho dù là mình sai.
Tôi hoàn toàn ủng hộ. Cái xấu cái ác phải bị ngăn chặn triệt để. Đừng để nó làm hại tới nhwungx người vô tội khác.
Anh CSGT ẩu quá, đúng nghiệp vụ là phải ôm chân 2 thằng đó lại hoặc nhảy vào để nó đâm ngã ra đường rồi ăn vạ cho nó đi tù mọt gông.Đúng quy định nhưng tạm đình chỉ nhen:
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...-trie-u-do-ng-3438592.html?commentid=17547634
Nhận xét việc cảnh sát giao thông kiên quyết lao ra chặn xe, lãnh đạo đội CSGT số 3 cho rằng hành động này là đúng quy định vì vi phạm của Tuấn gây nguy hiểm cho người đi đường. "Nếu không chặn kịp thời rất có thể nam thanh niên bỏ chạy gây tai nạn cho những người khác", ông Tú nói và cho biết thêm, cảnh sát giơ chân đạp xe vi phạm đã bị đình chỉ để viết tường trình.
Mắt CSGT không kém gì mắt bồ câu, mắt cú, quạ nha bác. Bác nói mắt bọn CSGT, XXX mà kém, ko tinh thì..........Chắc là cướp rồi, mấy ảnh làm thế thì ủng hộ thôi, chứ sao mấy ảnh biết tụi nó sắp tới mà ra phan nó.
nếu quần chúng nhân dân bức xúc thì xem như huề cả làng, cứ như bọn bắt chó, nếu xử như thế thì chắc có quá nhiều người chết.nếu nó là cướp thì được đạp vậy không các bác? Vì cú đạp đó mà thằng cướp nó chết thì csgt có vi phạm gì không?
Trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả đối tượng có hành động gây nguy hiểm thì vẫn ưu tiên đặt sự an toàn của:
- Lực lượng đang làm nhiệm vụ.
- Người dân
- sau cùng là ưu tiên bắt sống đối tượng.
Trong trường hợp đối tượng gây nguy hiểm tột cùng thì phải xin ý kiến của lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo cho "bùm" thì mới bùm. nhưng lại phải đảm bảo các yếu tố như trên.
Sau đó, phải chờ "hoang tòa" truy tố xét xử thì mới đem ra trường bắn xử.
Chẳng biết nói sao cho đúng cho sai, vì mỗi người mỗi ý kiến, nhưng cơ quan công quyền ( công an ) sẽ bảo là đúng cho coi. Riêng bọn lều báo thì hỡi ơi, hết ý kiến luôn.