Báo cáo các bác em vừa có chuyến ra ngoài Hạ Long.
Thật ra về dịch vụ, thời tiết ... blah blah thì ngoài bắc chán lắm nhưng mà về CSGT thì ngoài ấy hơn hẳn các đồng chí trong này.
Đêm qua là giao thừa ấy ạ, em chạy xe ... mượn của ông bạn từ Hà Nội về Hạ Long lo công chuyện, về gần đến nơi thì có chốt kiểm tra. 100% xe <9 chỗ bị vẫy lại để kiểm tra nồng độ cồn. Oke
Trời rất lạnh, em dòm trong điện thoại là 8 độ C
-CSGT gõ cửa kính xe em, em hạ kính xuống, đồng chí CSGT nói: "Chào bác, bác cho em kiểm tra nổng độ cồn, bác không cần phải xuống xe đâu"
Thế rồi đồng chí ấy chìa ra một cái máy vào gần em, cách khoảng 10-15cm rồi nói: "Bác đếm to từ 1 đến 10"
Thích thì chiều, em đọc to như trẻ con học đếm: "một, hai , ba ... sáu" đếm đến 6 thì đồng chí ấy bảo oke rồi cho em đi, còn cảm ơn nữa chứ.
Hôm trước có topic trên OS về vụ kiểm tra này, nay em đã làm chuột bạch cho loại máy mới, rất đáng hoan nghênh, thật sự nhanh gọn và ... vệ sinh.
Hết ạ!