Thấy ghê vại bác, chơi tới cờ lê cơ àKingLong nói:Tôi dừng xe trên lề, ngồi giữ xe cho bạn tôi đi chợ... Tôi k lái xe, k co GPLX, k mang cavet...Xxx hỏi thăm thì cờ lê vô đầu ngay;
trừ TH xxx phát hiện và có chứng cứ chứng minh bạn vừa lái xe và vừa tấp vô lề hoặc chạy vô nhà
Bác nói chính xác..chắc dì bác chủ đả bị phát hiện từ xa,nên CSGT mới đến KT..KingLong nói:Tôi dừng xe trên lề, ngồi giữ xe cho bạn tôi đi chợ... Tôi k lái xe, k co GPLX, k mang cavet...Xxx hỏi thăm thì cờ lê vô đầu ngay;
trừ TH xxx phát hiện và có chứng cứ chứng minh bạn vừa lái xe và vừa tấp vô lề hoặc chạy vô nhà
Hihihi em cám ơn bác, vậy là đã thông tư tưởng rồi. Mấy bà già mà gặp CSGT thì không bình tĩnh được như mình đâu nên bả mới tấp vô lề đó bác.4bthang2b nói:Em trả lời vài ý nhen bác:TTTran nói:vậy sao có mấy bác nói tôi không vi phạm thì không được dừng xe bác?
Nhưng trong trường hợp trên bà dì em có lưu thông đâu?
1. Câu "tôi không vi phạm thì không được dừng xe", bác có quyền nói câu này và nếu xxx không chứng minh được vi phạm của bác hoặc không có chuyên đề gì đó cần kiểm tra hành chính ... thì không có quyền dừng xe đang lưu thông để kiểm tra. => Vì vậy không đánh đồng với ý thứ 2 bác muốn hỏi.
2. Bác nói bà dì của bác không có lưu thông, xxx không có quyền kiểm tra??? Bác sai hoàn toàn rồi bác ơi!
Tham gia lưu thông trên đường có 2 trạng thái: động và tĩnh.
Động là gì: Phương tiện đang di chuyển
Tĩnh là gì: Phương tiện đang dừng hoặc đỗ xe
Vậy dì của bác có các hành vi điều khiển phương tiện như trên hay không? Dừng xe hoặc đỗ xe không đúng nơi quy định thì CSGT có quyền kiểm tra rồi.
Nhiều người lý sự cùn, xe không lưu thông là không được kiểm tra, như trường hợp của bà dì bác là sai hoàn toàn nhen!
Để em nói thế nào là không có lưu thông, CSGT không có quyền kiểm tra: Xe của bác để trong nhà của bác dù bác không có biển số, không có giấy tờ gì hết thì lúc đó chỉ duy nhất có lệnh khám xét thì CA mới được kiểm tra xe. (em nói CA nhen vì CSGT không có quyền vào nhà dân để khám xét đâu, chỉ có anh mặc áo màu xanh mới được vào nhen)
Thân!
Nếu bà dì bác cứ đi thẳng thì chưa chắc bị kiểm tra
. Cứ cà giựt cà ló là nó biết mồi ngon rồi.
Bác tài em kể trên quốc lộ có chốt xxx, các bác xe tải báo nhau và tấp vào lề dừng lại hết (đa số quá tải không muốn đưa bánh mì) chờ chốt đi. Các xxx chờ lâu quá ko thấy liền đi tới gõ cửa từng xe yêu cầu đưa bánh mì để xxx còn đi về. Hehe, vì vậy trừ khi ghé vào sân quán ăn nào đó trốn chứ đậu trên lề vẫn bị đòi bánh mì như thường thôi.
Bác tài em kể trên quốc lộ có chốt xxx, các bác xe tải báo nhau và tấp vào lề dừng lại hết (đa số quá tải không muốn đưa bánh mì) chờ chốt đi. Các xxx chờ lâu quá ko thấy liền đi tới gõ cửa từng xe yêu cầu đưa bánh mì để xxx còn đi về. Hehe, vì vậy trừ khi ghé vào sân quán ăn nào đó trốn chứ đậu trên lề vẫn bị đòi bánh mì như thường thôi.
KingLong nói:xe đỗ trên lề, không vi phạm nơi cấm đỗ xe, tôi ngồi giữ xe cho bạn tôi đi chợ... Tôi k lái xe, k co GPLX, k mang cavet...Xxx hỏi thăm và đòi phạt tôi thì cờ lê vô đầu ngay;
trừ TH xxx phát hiện và có chứng cứ chứng minh bạn vừa lái xe và vừa tấp vô lề hoặc chạy vô nhà
Like bác. E cũng cho cờ lê luôn.
Khúc này sao giống trên chỗ Phú Giáo vậy bácThanhHungNguyen nói:Bác tài em kể trên quốc lộ có chốt xxx, các bác xe tải báo nhau và tấp vào lề dừng lại hết (đa số quá tải không muốn đưa bánh mì) chờ chốt đi. Các xxx chờ lâu quá ko thấy liền đi tới gõ cửa từng xe yêu cầu đưa bánh mì để xxx còn đi về. Hehe, vì vậy trừ khi ghé vào sân quán ăn nào đó trốn chứ đậu trên lề vẫn bị đòi bánh mì như thường thôi.


