Tháng 7 vừa rồi, 2 cha con em đi từ Huế vào SG, F1 em cầm vô lăng, qua Đức Phổ Quảng Ngãi thì mấy anh xxxx chặn xe lại. Trước đó, do biết xxxx ở đây hay chặn xe bắt lỗi "cán vạch liền" nên em dặn F1 lái rất cẩn thận, không vi phạm bất kỳ điều gì, thế nhưng các anh ấy vẫn dừng xe (sau vụ này mới biết, việc bắt lỗi cán vạch liền ở đoạn này là rất nhạy cảm, vì hầu hết lái xe đều không biết mình đã cán vạch liền hay không).
Anh xxxx dừng xe là một thượng úy, F1 của em mới 21 tuổi, hôm đó mặc quần sort. Khi bị dừng, em nghĩ ngay trong đầu là có sự ăn bẩn nho nhỏ nào đấy, nên mở cửa xa ra trước cả F1. Thấy xxxxx đòi kiểm tra giấy tờ mà chưa chào theo điều lệnh, em liền chặn lại, Yêu cầu: Anh dừng xe có việc gì? và Anh chưa làm đúng điều lệ, anh chưa chào lái xe!
Lúc đầu chú này cứ khăng khăng nói rằng: Tôi đã chào rồi! Nhưng em khẳng định: Anh chưa chào, và yêu cầu chào trước khi làm việc.
Bất ngờ chú ấy nói: Tôi không cần phải chào nó, vì nó mặc quần sort!
Em hỏi: Thế luật GTĐB có quy định lái xe không được mặc quần sort hay không?
Thế là chú ấy cứ đôi co lý do: Vì mặc quần đùi nên tôi không cần chào, theo quy định của ngành!
Đôi co 1 lúc, em yêu cầu cùng về Phòng CSGT tỉnh để xem quy định, và mở máy tính đọc nguyên văn Thông tư 65, nếu anh không chào, thì sẽ không tiến hành làm việc tiếp. Cuối cùng anh Đại Úy tổ trưởng phải đến để can thiệp nhã nhặn hơn với yêu cầu nho nhỏ: Coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cho em kiểm tra giấy tờ, nếu đầy đủ thì mời anh và em đi tiếp.
Qua câu chuyện hôm nay, phải thấy rõ, CSGT cần tuyệt đối làm đúng điều lệnh, đúng quy trình khi thi hành nhiệm vụ. Người tham gia GT cũng cần biế rõ mình có quyền gì và tất nhiên, cần phải có văn hóa!