Chủ đề tương tự
- thế bác đóng mấy rọ bánh mì.Bức xúc quá các bác ah
Chả là hôm nay em có đi quốc lộ 20 đoạn qua đồng nai thì bị 1 xe tải bò kèm phía trước 1 đoạn dài nên em mới vượt phải ( bên trái đg hẹp và vạch liền nên ko vươt được ). Chỗ đó đường vắng 2 bên ko có nhà và ko có xxx và không thể có camera theo 1 đoạn dài và biết em vượt lúc nào để chụp.
Em đi lên 1 đoạn thì bị xxx vẫy vào với lỗi vượt phải cách đó 9km và nói có hình ảnh đầy đủ.
Đòi phạt 2tr5 và giữ giấy phép lái xe 2 tháng.
Đúng là cười ra nước mắt. Bản thân em mới lái và luôn ý thức chấp hành biển báo và chạy đúng tốc độ mà còn bị gài lỗi kiểu đó cảm thấy rất ấm ức. Không khác gì kiểu cướp giựt ngoài đường.
Cảnh báo các bác thêm 1 chốt nữa là vừa hết cao tốc long thành-dầu giây có biển hạn chế tốc độ 60km/h. Nếu ko giảm kịp lên 1 đoạn nữa là bị chụp liền
- em hay đi tuyến này nhiều khi ức chế với mấy xe bò 40,50. Nhưng em chưa bao giờ bị xxx hành hạ. Vì em tìm cách suy nghĩ dễ chịu hơn là bò được như vầy còn khỏe hơn kẹt xe trong sài gòn nhiều. Dến đoạn nào đủ điều kiện vượt thì mình vượt. Dẫu đi hết đoạn Dn với tốc độ rùa 40 thì chỉ 1 tiếng là qua hết địa phân dn.
bác nói bác tuân thủ mà đi vượt phải àh
nó bò kệ nó rồi cũng sẽ có lúc nó tấp lề thôi em thặc
nó bò kệ nó rồi cũng sẽ có lúc nó tấp lề thôi em thặc
Chạy xe mà cứ nóng máu thì nộp lúa cho xxx đều đều.
xxx đồng nai bẩn có tiếng dồi. Em gặp chim mồi một lần, mình cứ kiên nhẫn đủng đỉnh theo nó thôi
))
"bay" theo chym mồi cũng có cái thú của nó, e hí hửng chờ gặp vẻ mặt đầy tiếc nuối của mấy ảnh 

Nếu
nếu chim mồi ko bò 1 đoạn dài để gài như vậy thì đâu có vi phạm. Như vậy ko phải là cướp giật thì là gì hả bác. Em mới lái nên cũng chỉ bò theo, nhưng vì thấy 2 bác phía sau vượt lên em mới vượt theo. Lúc lên trên thì xxx vẫy vào đủ cảbác nói bác tuân thủ mà đi vượt phải àh
nó bò kệ nó rồi cũng sẽ có lúc nó tấp lề thôi em thặc
1 củ ah- thế bác đóng mấy rọ bánh mì.
- em hay đi tuyến này nhiều khi ức chế với mấy xe bò 40,50. Nhưng em chưa bao giờ bị xxx hành hạ. Vì em tìm cách suy nghĩ dễ chịu hơn là bò được như vầy còn khỏe hơn kẹt xe trong sài gòn nhiều. Dến đoạn nào đủ điều kiện vượt thì mình vượt. Dẫu đi hết đoạn Dn với tốc độ rùa 40 thì chỉ 1 tiếng là qua hết địa phân dn.
Chim mồi bị gảy cánh giờ lại xuất hiện à? QL 20 luôn phải đề cao cảnh giác nha bác
Bác bò theo nó chưa? Moá, hôm đi long khánh cũng chiếc tải nhỏ nó bò 30 suốt tới long khánh luôn. Chó chết thiệtbác nói bác tuân thủ mà đi vượt phải àh
nó bò kệ nó rồi cũng sẽ có lúc nó tấp lề thôi em thặc