Theo em là: đừng để xxx vẫy đuôi mừng mà phải để xxx tiu ngỉu cụp đuôi tiếc nối"bay" theo chym mồi cũng có cái thú của nó, e hí hửng chờ gặp vẻ mặt đầy tiếc nuối của mấy ảnh![]()


Theo em là: đừng để xxx vẫy đuôi mừng mà phải để xxx tiu ngỉu cụp đuôi tiếc nối"bay" theo chym mồi cũng có cái thú của nó, e hí hửng chờ gặp vẻ mặt đầy tiếc nuối của mấy ảnh![]()
Địa phận Lâm Đồng thì đỡ hơn, Loại trym mồi chỉ hay xuất hiện ở địa phận Đồng Nai thôiEm cũng gần giống bác chủ, trường hợp khác xíu, may chưa gặp xxx
Đi từ DL - Bảo lộc, có đoạn có bảng cấm vượt, em thấy rồi , đi hoài không thấy hết cấm vượt, các xe sau vượt hết, em vượt theo luôn, 1 xe tải bò bò trên đường. vượt xong cứ sợ bị vịn như bác chủ, may không sao.
Các bác có gặp trường hợp giống em không, hay do em không thấy biển hết cấm vượt. Em nhớ là để í kỹ lắm, vì thấy cấm vượt, và 1 xe tải bò bò trước mặt. @@
Không có bảng giới hạn tốc độ tối thiểu thì các anh cứ bò = 1/2 nó. Nó bò 20km/h thì các anh đồng lòng bò 10km/h.bác nói bác tuân thủ mà đi vượt phải àh
nó bò kệ nó rồi cũng sẽ có lúc nó tấp lề thôi em thặc
Long Khánh ô tô 2 làn mà bác, chấp mọi thể loại bòBác bò theo nó chưa? Moá, hôm đi long khánh cũng chiếc tải nhỏ nó bò 30 suốt tới long khánh luôn. Chó chết thiệt
Vậy là anh có thêm 1 bài học. Chính thằng ngồi trên xe tải nó chụp hình và điện báo cho đồng bọn.Lúc đầu báo em lỗi vượt phải phạt 2tr5 xong lúc kêu viết biên bản lại để anh viết cho lỗi lấn lane rẻ hơn. Đúng ra đòi hình ảnh thì chắc mấy anh cũng cụt vì chỉ có ngồi trên chiếc xe tải kia mới chụp đc. Trưng hình ảnh ra thì buồn cười nên cứ đòi "Viết cho lỗi khác nhẹ hơn".
cái này như "của người phước ta".Lúc đầu báo em lỗi vượt phải phạt 2tr5 xong lúc kêu viết biên bản lại để anh viết cho lỗi lấn lane rẻ hơn. Đúng ra đòi hình ảnh thì chắc mấy anh cũng cụt vì chỉ có ngồi trên chiếc xe tải kia mới chụp đc. Trưng hình ảnh ra thì buồn cười nên cứ đòi "Viết cho lỗi khác nhẹ hơn".
1 củ ah![]()
Vậy nên người ta mới tìm mọi cách được ra đứng đườngNhiều thế, bác phá giá rồi, 1 nửa chỗ đó thôi.