Hôm chủ nhật vừa rồi em cũng mới chiến với xxx ĐN xong, em đi từ Amatar ra ngã tư Vũng tàu, lúc qua hầm ngã tư Tam Hiệp, em cho xe chuyển lane trong lúc lên dốc hầm, sau đó xxx đón bắt xe em ngay đoạn dốc có lùm cây đối diện nhà máy cám CP. Em bước xuống xe hỏi bị lỗi gì, xxx nói em vượt trong hầm đường bộ, phạt 2,5 chai giữ bằng 30 ngày, bla bla...theo đúng tinh thần OS, em bình tĩnh cầm giấy tờ xuống xe trình xxx và nói nếu em có lỗi thì anh cứ lập biên bản, cho xem hình ảnh...
xxx sau khi cầm giấy tờ em kiểm tra rồi hỏi (chắc thấy xe em biển 60): Em có quen ai ko? nếu quen thì gọi điện đi.
Em: Em quen nhiều lắm anh bla bla... nhưng em không gọi đâu, em ngại làm phiền người nhà lắm, em có lỗi thì anh cứ ghi biên bản đi em đóng phạt.
xxx: Bây giờ anh lập cho em lỗi nhẹ để nhắc nhở thôi, em ký BB rồi nộp phạt 150k là được. (Nói xong xxx đưa bb cho em để ký, trong đó ghi lỗi là: chuyển làn xe không đúng quy định. Em đọc xong ngớ người luôn. Xong em chơi tới luôn...)
Em: Thôi, anh cứ lập bb đúng lỗi của em giùm em, nếu em sai em chịu, chứ ko đúng lỗi của em em sẽ ko ký đâu. Đúng lỗi của em 2,5 chai em sẽ đóng đủ 2,5 chai cho nhà nước, anh yên tâm.
xxx lúc này máu nóng bắt đầu nổi lên, chắc đang nghĩ trong lòng là cái thằng đ.. này, phạt lỗi nhẹ đ.. chịu, đã vậy ông chơi tới luôn...nghĩ xong xxx giở chiêu mới nói với em...
xxx: Bây giờ "mày" có nhận là có lỗi ko?
Em: Em đi xe đúng luật nên ko có lỗi, anh muốn ghi bb sao thì ghi, em sẽ đóng phạt nếu đúng lỗi của em.
xxx nổi cáu: Bây giờ tao giờ giấy tờ của mày, muốn gì thì làm cái đơn đưa lên Phòng CSGT để giải quyết.
Em: Ok, vậy anh cứ giữ đi, ghi cho em cái bb giữ giấy tờ, ghi rõ giữ vì nội dung gì. Thôi em đi đây...
xxx thấy em bỏ đi thì ông xxx đứng bên cạnh kêu em lại nói: thôi, lần này tụi tao nhắc nhở thôi, cầm giấy tờ rồi biến đi...