Em chạy qua Pleiku, bị xxx Hàm Rồng thổi vào. Xi nhan tấp vào lề, tắt máy, lấy giấy tờ sẵn cầm tay, xuống xe, nhìn bảng hiệu xanh của xxx, đợi xxx chào xong:
Em (phủ đầu 1): có gì vậy anh, tôi đi đúng đường, đúng tốc độ và có thắt dây mà
xxx (cười): ừ, anh thấy rồi, anh chỉ kiểm tra hành chính thông thường thôi.
Em (phủ đầu 2): làm theo chuyên đề hả anh?
xxx: ừ, đợt này kiểm tra hết, cả xe biến số đỏ và xanh anh cũng kiểm tra.
Em: Vâng, giấy tờ thì em đầy đủ (đưa giấy cho xxx coi)
(xxx coi giấy tờ, bình luận 1 chút về camera hành trình trên xe........)
xxx: thôi em đi đi
* Kết luận: gặp xxx cứ đàng hoàng, không sợ sệt, tỏ ra biết luật là OK, cứ đưa giấy tờ kiểm tra vì họ cũng sẽ có nhiều lý do để được coi giấy tờ (có người báo chẳng hạn).
Em (phủ đầu 1): có gì vậy anh, tôi đi đúng đường, đúng tốc độ và có thắt dây mà
xxx (cười): ừ, anh thấy rồi, anh chỉ kiểm tra hành chính thông thường thôi.
Em (phủ đầu 2): làm theo chuyên đề hả anh?
xxx: ừ, đợt này kiểm tra hết, cả xe biến số đỏ và xanh anh cũng kiểm tra.
Em: Vâng, giấy tờ thì em đầy đủ (đưa giấy cho xxx coi)
(xxx coi giấy tờ, bình luận 1 chút về camera hành trình trên xe........)
xxx: thôi em đi đi
* Kết luận: gặp xxx cứ đàng hoàng, không sợ sệt, tỏ ra biết luật là OK, cứ đưa giấy tờ kiểm tra vì họ cũng sẽ có nhiều lý do để được coi giấy tờ (có người báo chẳng hạn).
Về luật thì CSGT có quyền kiểm tra giấy tờ. Kế hoạch hay chuyên đề là chuyện nội bộ trong ngành, dân không can thiệp được, nên các bác bị ngoắc vô chỉ nên hỏi có lỗi gì, nếu họ nói chỉ kiểm tra hành chính thì đưa giấy rồi đi, không nên vặn vẹo có chuyên đề hay không, vì đó ko phải việc của các bác.
CSGT đi làm hàng ngày có phân công phân nhiệm, có kế hoạch quy trình chế độ tuần tra kiểm soát...đó là mệnh lệnh. Thực hiện mệnh lệnh trên giao đó là "chuyên đề". (đội làm theo lệnh quận phòng. Quận phòng làm theo kế hoạch TP tỉnh phê chuận. Không có lệnh giấy trừ khi truy bắt đối tượng.
Last edited by a moderator:
chỗ này e thấy hay ngoắc xe tải với xe tốc hành, nói chung xxx tỉnh lâu lâu bắn đểu mấy cái vạch liền + tốc độ thôi, còn dụ cầm giấy tờ bỏ chạy còn lâu nó mới giámagriviet nói:Em chạy qua Pleiku, bị xxx Hàm Rồng thổi vào. Xi nhan tấp vào lề, tắt máy, lấy giấy tờ sẵn cầm tay, xuống xe, nhìn bảng hiệu xanh của xxx, đợi xxx chào xong:
Em (phủ đầu 1): có gì vậy anh, tôi đi đúng đường, đúng tốc độ và có thắt dây mà
xxx (cười): ừ, anh thấy rồi, anh chỉ kiểm tra hành chính thông thường thôi.
Em (phủ đầu 2): làm theo chuyên đề hả anh?
xxx: ừ, đợt này kiểm tra hết, cả xe biến số đỏ và xanh anh cũng kiểm tra.
Em: Vâng, giấy tờ thì em đầy đủ (đưa giấy cho xxx coi)
(xxx coi giấy tờ, bình luận 1 chút về camera hành trình trên xe........)
xxx: thôi em đi đi
* Kết luận: gặp xxx cứ đàng hoàng, không sợ sệt, tỏ ra biết luật là OK, cứ đưa giấy tờ kiểm tra vì họ cũng sẽ có nhiều lý do để được coi giấy tờ (có người báo chẳng hạn).