Được, mình từng thấy Kiểm soát quân sự đứng ở ngay giao lộ Đại lộ Đông Tây quẹo phải qua Đồng Văng Cống bắt các xe biển đỏ vượt đèn đỏ khá nhiều. Mình nhớ trong khoảng thời gian khoảng 2 tuần này (khoảng 1 năm về trước), có rất nhiều xe biển đỏ (xe tải, xe ô tô, xe chuyên dụng mà có phủ bạt xanh ở trên) lưu thông từ Đại Lộ Đông Tây vào Đồng Văn Cống và ngược lại. Kể cả khi xử lý tai nạn đụng xe nối đuôi (do xe tải biển đỏ gây ra) trên cầu Giồng Ông Tố 2 thì mình cũng thấy KSQS phối hợp cùng CSGT xử lý.Cái này CSGT dừng xe xong gọi KSQS đến thì thằng biển đỏ nó có sợ không các bác?
" Ai cũng có mối quan hệ của mình,
nhưng cháu làm theo nhiệm vụ của cháu.??? "
Nói vậy mấy ông Biển đỏ thua rồi. XXX cứng thiệt.
nhưng cháu làm theo nhiệm vụ của cháu.??? "
Nói vậy mấy ông Biển đỏ thua rồi. XXX cứng thiệt.
Sợ bác ạ, tụi này sợ nhất là KSQS.Cái này CSGT dừng xe xong gọi KSQS đến thì thằng biển đỏ nó có sợ không các bác?
Ở quân khu thì em không biết chứ mấy bạn Quận đội sợ KSQS khỏi nói luôn.Sợ bác ạ, tụi này sợ nhất là KSQS.
Cần gì gọi, cứ lập bb xong báo về cơ quan nó là xong !Cái này CSGT dừng xe xong gọi KSQS đến thì thằng biển đỏ nó có sợ không các bác?
Kính các bác!
Nhân tiện đọc thấy thớt của bác chủ, em xin kể tình huống tương tự và em là người chứng kiến.
Hôm thứ 4 15/4 rồi, em chạy 2 bánh trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, hướng từ D2 đi quốc lộ 13. Em chạy ngay sau 1 chiếc xe tải biển số đỏ, và có chữ màu đỏ chạy ngược chiều, lúc khoảng 9g sáng. Đoạn này chỉ cho 4b chạy chiều từ quốc lộ 13 đi Nguyễn Hữu Cảnh. Em không chụp được hình vì không còn tay. Không biết bác tài có biết hay cố ý đi như vậy, hay là có mệnh lệnh nào khác không. Nếu là vô tình thì còn...đỡ.
Cách đây lâu rồi, em có vô tình đi vào đoạn ngược chiều, từ Tô Hiến Thành quẹo phải vào Sư Vạn Hạnh. Em không hề cố ý, vì không biết đoạn đó cấm. Sau đó có bác xe ôm ra hiệu, em liền quay lại ( vẫn đảm bảo giao thông, có hẻm ở đó). Em đã chia sẻ trường hợp này rồi, cũng may là không có CSGT.
Nhân tiện đọc thấy thớt của bác chủ, em xin kể tình huống tương tự và em là người chứng kiến.
Hôm thứ 4 15/4 rồi, em chạy 2 bánh trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, hướng từ D2 đi quốc lộ 13. Em chạy ngay sau 1 chiếc xe tải biển số đỏ, và có chữ màu đỏ chạy ngược chiều, lúc khoảng 9g sáng. Đoạn này chỉ cho 4b chạy chiều từ quốc lộ 13 đi Nguyễn Hữu Cảnh. Em không chụp được hình vì không còn tay. Không biết bác tài có biết hay cố ý đi như vậy, hay là có mệnh lệnh nào khác không. Nếu là vô tình thì còn...đỡ.
Cách đây lâu rồi, em có vô tình đi vào đoạn ngược chiều, từ Tô Hiến Thành quẹo phải vào Sư Vạn Hạnh. Em không hề cố ý, vì không biết đoạn đó cấm. Sau đó có bác xe ôm ra hiệu, em liền quay lại ( vẫn đảm bảo giao thông, có hẻm ở đó). Em đã chia sẻ trường hợp này rồi, cũng may là không có CSGT.
CSGT như anh này bây giờ hiếm lắm, hình như đã vào sách đỏ rồi. Nghìn cái like cho anh ấy, hihihi