Ôi zời, Bac ngoi phong may lanh uong tra, noi cho vui mieng roi cho cái số làm màu chứ gặp chuyện bất bình muốn phản ảnh thì gọi đoé bao giờ được cả.
Nó xông ra kiến ăn mà thấy xe bác có xi- nhanh rồi nên làm bộ phẩy rắn cạp nong cho qua, chổ này quẹo mà quên xi- nhanh là mấy ẩnh nhảy ra ngay.Này thì ko lao ra, cách đây 2 ngày, sáng CN tuần rồi.
Câu đó là lý thuyết thôi bác ơi, mà lý thuyết muôn đời vẫn là lý thuyếtEm chỉ thích đoạn : "Không quá 15p"
Sau này em sẽ.......
Đường từ Bàn Phím tới Đường Nhựa xa và dài như sợi dây kinh nghiệm. Thật không thể tin nổi nói một điều dân ai cũng hiểu chỉ mỗi bác Tea không chịu hiểu.
Bác phải đọc hết khúc này nữa... Bằng nó còn làm giả, mấy cái tờ giấy lộn này vô tư nhé!!!!
[BCOLOR=#ffffff]CSGT (thường đi từ 2 – 3 xe mô tô chuyên dùng) TTKS không được lập chốt đứng hơn 15 phút mà phải thường xuyên TTKS trên đường; ngoại trừ lực lượng có kế hoạch được lãnh đạo phê duyệt thực hiện chuyên đề bắn tốc độ, xử lý nồng độ cồn, quá tải… mới được phép đứng tại một địa điểm nào đó thích hợp, thuận lợi trong thời gian dài để thi hành nhiệm vụ.[/BCOLOR]
Anh Trà mở lớp học nhiều lăḿ. Nhưng em dám chắc 90% sai qui trình, điều lệ. Thanh tra gì cứ về chung bánh mì lại thanh kiu.
Nó xông ra kiến ăn mà thấy xe bác có xi- nhanh rồi nên làm bộ phẩy rắn cạp nong cho qua, chổ này quẹo mà quên xi- nhanh là mấy ẩnh nhảy ra ngay.
Ko ạ, em nghĩ nó me 1 là đeo seat belt, 2 là me bà áo vàng đi wave đỏ đang chạy thì vòng lại.
Vì đoạn cong này xxx phải ngu lắm mới bắt lỗi xi nhan
nó bắt con mẹ đi xe máy bác ơi, mẹ đó đi vậy bắt cũng đúngNó xông ra kiến ăn mà thấy xe bác có xi- nhanh rồi nên làm bộ phẩy rắn cạp nong cho qua, chổ này quẹo mà quên xi- nhanh là mấy ẩnh nhảy ra ngay.