Tuyến này thường xuyên chạy trên 90 bữa em bò bò 90 toàn bị vượt.
Em toàn cài cc 92 chạy cho an tâm, ai vượt cứ vượt thoải mái. Mà dạo sau này mấy cu tải nặng cứ bò lane trái hầu hết cao tốc, hình như không được học văn hoá giao thông. Chờ luật ATGTĐB thông qua để phạt mấy con bò bám trái
Ban đêm nó chạy tốc độ thế thì lỡ có xe nào sự cố, tầm nhìn hạn chế, không có đèn đường thì đố mà xử lý kịp. Hỏi sao cứ bị tai nạn ban đêm.
Cái đường được 2 làn bé tí mà nó chạy đêm lên 135 sao hay dữ
Công nhận mấy ông nội xe khách chạy ác thiệt, cái xe nó cao chạy nó cứ bồng bềnh bồng bềnh, đóng lên 135km/h cảm giác ngó như lướt đi trên mặt đất, hành khách mà thức chắc cảm giác chắc fill lắm
Xe du lịch chạy 120 km/h thấy tay lái hiu hiu rồi, xe to mà phang 135 ê răng thiệt.
Em hay chạy xuyên ra vô SG-Phú Yên, cỡ thời gian từ 1-3h sáng rất vắng xe bác à vì hầu như xe tải và các xe khác không quen thức đều dừng nghỉ ở các dải dừng khẩn cấp, chỉ có xe khách và các tải 2 tài thì chạy liên tục thôi. Em chạy 92 mà mấy ông thần 76,77,78(quê em), 37, … đều vượt ào ào. Nói thực thì chạy ban đêm mát và vắng xe nên dễ chạy, ai quen thức đêm thì chạy khoẻ, em thì bị bệnh nghề nghiệp(dân công trình) nên thức vài đêm là bình thườngCái đường được 2 làn bé tí mà nó chạy đêm lên 135 sao hay dữ