Re: CSGT núp lùm ăn bẩn.
Nói thật với bác là em cũng định làm vậy. Nhưng là quay phim kèm yêu cầu đuổi cái xe kia đi. Nhưng hơi sợ vì thấy có mấy "xe ôm" đứng đó. Cho nên nép vào góc chụp mấy tấm hình. Sau lưng em có 1 anh cũng bức xúc lấy điện thoại ra cầm giá giá không biết là quay phim hay chụp hình. Hi vọng là quay phim.haxibo nói:Em mà gặp cảnh ăn bẩn trắng trợn kiểu này. Em vác cái điện thoại chạy đến ngay cái chốt đó đứng đó quay phim xem chúng nó ăn thế nào. Ức chế éo chịu được. XH mục từ trên mục xuống.
Re: CSGT núp lùm ăn bẩn.
E ko hỉu sao trường hợp này nếu xxx bắt lỗi lấn tuyến mà các bác tài chịu nhịn dc. E là cho lập biên bản lun, trong đó ghi rõ hiện trường trong phần ý kiến, chụp hình lại làm bằng chứng. Mình làm cứng vậy để xem xxx có lập biên bản ko?
E ko hỉu sao trường hợp này nếu xxx bắt lỗi lấn tuyến mà các bác tài chịu nhịn dc. E là cho lập biên bản lun, trong đó ghi rõ hiện trường trong phần ý kiến, chụp hình lại làm bằng chứng. Mình làm cứng vậy để xem xxx có lập biên bản ko?
Re: CSGT núp lùm ăn bẩn.
Như chúng ta đi otô, dù gì cũng có vị trí và khả năng đến mức nào đó. Bức quá giam bằng giam xe thì không đi oto, đi taxi, xe máy. Rồi đi hầu, đi cãi. Còn các anh tải giam bằng 1 cái là thấy mất mấy ngày cơm liền đó bác. Làm việc với các anh xe tải mới thấy tội. Họ biết hết nhưng không dám cãi đâu, chấp nhận thôi.Steven_Civic nói:E ko hỉu sao trường hợp này nếu xxx bắt lỗi lấn tuyến mà các bác tài chịu nhịn dc. E là cho lập biên bản lun, trong đó ghi rõ hiện trường trong phần ý kiến, chụp hình lại làm bằng chứng. Mình làm cứng vậy để xem xxx có lập biên bản ko?
Re: CSGT núp lùm ăn bẩn.
Em cũng chạy tải nè bác. Hình như là chiếc tải duy nhất ở Sài Gòn có logo và slogan của Otosaigon lun. Sao bao năm chạy xe , em thấy mấy anh tải hem dám nói to tiếng hay cãi lại đâu...ngoắc vô là hiểu ý, dù ko có quá tải, không có sai gì cũng kẹp Bác Hồ mà đưa lun. Ví dụ là tụi trạm 4 ở đường NVL đó. Tụi nó ngoắc tất cả xe tải vô lun, ko cần biết có vi phạm hem..
Em cũng chạy tải nè bác. Hình như là chiếc tải duy nhất ở Sài Gòn có logo và slogan của Otosaigon lun. Sao bao năm chạy xe , em thấy mấy anh tải hem dám nói to tiếng hay cãi lại đâu...ngoắc vô là hiểu ý, dù ko có quá tải, không có sai gì cũng kẹp Bác Hồ mà đưa lun. Ví dụ là tụi trạm 4 ở đường NVL đó. Tụi nó ngoắc tất cả xe tải vô lun, ko cần biết có vi phạm hem..
shpy nói:Như chúng ta đi otô, dù gì cũng có vị trí và khả năng đến mức nào đó. Bức quá giam bằng giam xe thì không đi oto, đi taxi, xe máy. Rồi đi hầu, đi cãi. Còn các anh tải giam bằng 1 cái là thấy mất mấy ngày cơm liền đó bác. Làm việc với các anh xe tải mới thấy tội. Họ biết hết nhưng không dám cãi đâu, chấp nhận thôi.Steven_Civic nói:E ko hỉu sao trường hợp này nếu xxx bắt lỗi lấn tuyến mà các bác tài chịu nhịn dc. E là cho lập biên bản lun, trong đó ghi rõ hiện trường trong phần ý kiến, chụp hình lại làm bằng chứng. Mình làm cứng vậy để xem xxx có lập biên bản ko?
shpy nói:Như chúng ta đi otô, dù gì cũng có vị trí và khả năng đến mức nào đó. Bức quá giam bằng giam xe thì không đi oto, đi taxi, xe máy. Rồi đi hầu, đi cãi. Còn các anh tải giam bằng 1 cái là thấy mất mấy ngày cơm liền đó bác. Làm việc với các anh xe tải mới thấy tội. Họ biết hết nhưng không dám cãi đâu, chấp nhận thôi.Steven_Civic nói:E ko hỉu sao trường hợp này nếu xxx bắt lỗi lấn tuyến mà các bác tài chịu nhịn dc. E là cho lập biên bản lun, trong đó ghi rõ hiện trường trong phần ý kiến, chụp hình lại làm bằng chứng. Mình làm cứng vậy để xem xxx có lập biên bản ko?
Re: CSGT núp lùm ăn bẩn.
Cái này kêu ghi biên bản sát với sự việc cùng với sự có mặt của chiếc xe khách đó (thể hiện lên theo biên bản) chụp hình lại tất cả... Thế là xxx cho bác đi ngay thôi, chứ lập BB chi cho cực xác, về phải viết tường trình đủ thứ. Xứ sở thiên đường có khác, cái này gọi là vạch lá tìm sâu.
Ai biết có phải chiếc xe khách kia là chim mồi k nữa?
Cái này kêu ghi biên bản sát với sự việc cùng với sự có mặt của chiếc xe khách đó (thể hiện lên theo biên bản) chụp hình lại tất cả... Thế là xxx cho bác đi ngay thôi, chứ lập BB chi cho cực xác, về phải viết tường trình đủ thứ. Xứ sở thiên đường có khác, cái này gọi là vạch lá tìm sâu.
Ai biết có phải chiếc xe khách kia là chim mồi k nữa?