Hạng D
4/2/10
3.495
41.905
113
Bình Phước
nguyenvanloc1991 nói:
Biết rằng mỗi ngành thì "ăn" mỗi khác nhưng quan trọng vẫn là "cách ăn".
Nếu người dân đi sai, CSGT phạt bằng cách ghi bb(ủng hộ)
Còn 50/50 (đối với các chị e, hay các bác ở tỉnh thành khác đến nơi sở tại) thì đây là vấn đề tế nhị. (giữa CSGT và người bi phạm)
Còn việc "bắt láo", lợi dụng sự thiếu nhất quán của biển báo, quy định để "câu tiền" thì e cho là không chấp nhận được.
Còn việc các CSGT làm trong văn phòng thì họ cũng "ăn" chứ ko đâu: xxx làm đăng ký xe, xử lý tại nạn hay như xxx phường.
Vấn đề theo e là ăn làm sao mà cả 2 bên cùng có lợi là được.
Thiệt thòi là nhà nước thất thu, pháp luật không được tôn trọng. Sẽ có bác nói là pháp luật nào giờ có được tôn trọng mấy đâu. Ờ thì thực tế nó như vậy, thế nhưng nếu người dân - một chủ thể xuyên suốt của pháp luật không vì cái lợi của bản thân thì làm gì có chuyện pháp luật không được tôn trọng.
Xong rồi lại lên OS bô lô ba la: XXX ăn bẩn!
Túm cái váy lại thì quan trọng nhứt vẫn là kiến thức pháp luật về GT (dĩ nhiên, để hoàn thiện pháp luật - kể cả biển báo thì cần phải có thời gian) của người dân, ý thức chấp hành pháp luật của người dân sau đó mới đến kiến thức, ý thức của CSGT thì may ra tình hình mới cải thiện.
 
Hạng D
4/8/11
1.043
5.296
143
banglangbp nói:
nguyenvanloc1991 nói:
Biết rằng mỗi ngành thì "ăn" mỗi khác nhưng quan trọng vẫn là "cách ăn".
Nếu người dân đi sai, CSGT phạt bằng cách ghi bb(ủng hộ)
Còn 50/50 (đối với các chị e, hay các bác ở tỉnh thành khác đến nơi sở tại) thì đây là vấn đề tế nhị. (giữa CSGT và người bi phạm)
Còn việc "bắt láo", lợi dụng sự thiếu nhất quán của biển báo, quy định để "câu tiền" thì e cho là không chấp nhận được.
Còn việc các CSGT làm trong văn phòng thì họ cũng "ăn" chứ ko đâu: xxx làm đăng ký xe, xử lý tại nạn hay như xxx phường.
Vấn đề theo e là ăn làm sao mà cả 2 bên cùng có lợi là được.
Thiệt thòi là nhà nước thất thu, pháp luật không được tôn trọng. Sẽ có bác nói là pháp luật nào giờ có được tôn trọng mấy đâu. Ờ thì thực tế nó như vậy, thế nhưng nếu người dân - một chủ thể xuyên suốt của pháp luật không vì cái lợi của bản thân thì làm gì có chuyện pháp luật không được tôn trọng.
Xong rồi lại lên OS bô lô ba la: XXX ăn bẩn!
Túm cái váy lại thì quan trọng nhứt vẫn là kiến thức pháp luật về GT (dĩ nhiên, để hoàn thiện pháp luật - kể cả biển báo thì cần phải có thời gian) của người dân, ý thức chấp hành pháp luật của người dân sau đó mới đến kiến thức, ý thức của CSGT thì may ra tình hình mới cải thiện.
Bác này lại học đòi thói lý luận của nhà quan " Đổ thừa cho dân ". Hối lộ là tại vì, do, bởi người đi hối lộ chứ không phải tại người đòi hối lộ. Bệnh nhận lót tay bác sĩ là tại vì do bởi bệnh nhân nài ép bác sĩ.

Pó tay với suy nghĩ loại này.
 
Hạng B1
11/1/08
98
0
16
54
nguyenvanloc1991 nói:
Em thì nghĩ thế này;
Mặt tốt: các a-chị CSGT giúp giao thông ổn định, an toàn... xử phạt các chú chạy ẩu, các bạn trẻ đua xe này nọ.... Các a-chị hoàn toàn chính xác- đúng với nhiệm vụ và quyền hạn
Mặt xấu: xxx bắt láo (em xin ví dụ thế này: đó là việc bắt các xe dừng ở làn trong cùng bên trái khi đèn đỏ trong khi cái bảng 411 to rành rành là hướng mũi tên làn bên trái : đi thẳng và rẽ trái) hay như núp canh bắt xe cán vạch ở các góc khuất, bắt vượt phải trong khi xe được chạy 2 làn đường........ Lợi dụng việc có biển báo mới mà lái xe chưa rõ để thịt. Hay như việc cứ thấy xe biển tỉnh vào là i như rằng tuýt ngay.
-Có thể nhiều người cho rằng có CSGT tốt -xấu; theo e thì 10 chú đứng ngoài đường điều tiết thì tới 9 chú đã coi dân không ra gì. Luôn tỏ thái độ với nhân dân.
Kết luận: Số xấu lớn hơn rất rất rất nhiều CSGT tốt.

Kết luận: Số xấu lớn hơn rất rất rất nhiều CSGT tốt.
E k rõ bác lấy số liệu từ đâu để kết luận ?
 
6/8/12
254
120
93
Bữa nay em quẹo phải từ Xa Lộ Đại Hàn vào đường dẫn Cao Tốc Trung Lương. Khi quẹo em có xi nhan đàng hòang. Tuy nhiên, sau khi quẹo xong em lấy trái để nhập vào làn sát con lươn thì lại quên xi nhan. Thế là róet róet, 1 chú xxx chỉ em vào lề. Em đã kẹp sẵn 200K vào sổ đăng kiểm để làm luật nhưng chú xxx không lấy, chỉ nhắc nhở rồi cho em đi. Chắc em ăn ở hiền lành nên gặp chú xxx tốt nhỉ:D
 
Last edited by a moderator:
HappyGuyReincarnated nói:
Bữa nay em quẹo phải từ Xa Lộ Đại Hàn vào đường dẫn Cao Tốc Trung Lương. Khi quẹo em có xi nhan đàng hòang. Tuy nhiên, sau khi quẹo xong em lấy trái để nhập vào làn sát con lươn thì lại quên xi nhan. Thế là róet róet, 1 chú xxx chỉ em vào lề. Em đã kẹp sẵn 200K vào sổ đăng kiểm để làm luật nhưng chú xxx không lấy, chỉ nhắc nhở rồi cho em đi. Chắc em ăn ở hiền lành nên gặp chú xxx tốt nhỉ:D
Chúc mừng bác.
 
Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
thế hoá ra cái ông thổi em khi rẽ phải ở tiểu đảo không phải là CSGT à?