Để em kể tiếp đặc điểm nhận dạng của mấy anh xe ôm bức xúc nha: 1 anh lớn tuổi người thấp, da đen & bụng bự đội nón cối lính Mĩ, đi ex 4 số màu đỏ bánh căm xi; 1 anh trẻ cao da ngâm đen đội nón kết đi air blade đầu bự màu đen; 1 anh trẻ cũng da ngăm đen & đội nón kết, đi wave alpha xanh rêu... Ấy! Em kể nhiều quá, chắc em bị ăn đòn mất! Thôi em dzọt lẹ! 
bác cứ post lên đây rồi thể nào cũng có nhà báo vào forum mình lấy ra tố cáo thôi.Bác chỉ em cách gữi tận tay cho nhà báo với..... E có mấy vụ này hót lắm mà chưa biết gửi làm sao.......
![]()
Cách làm xử phạt của CSGT đối với 2b em đồng ý, nhưng không ủng hộ xxx bắt người vi phạm để lấy tờ rơi rồi chia chát nhau. Cái tay mở cốp lấy tờ rơi em nghỉ là xxx hết ca nên bận đồ thường phục chứ bọn xe ôm hoặc quần chúng bức xúc thì không dám. Em mà nhà gần đó em lấy máy quay ra quay ngay post lên mạng cho các Bác xem.
Các bác cố gắng tuân thủ luật. Chứ kiểu này thì khó cho nhau rồi! nếu không có ai canh thì bà con mình chạy kiểu gì? ý thức khi tham gia giao thông có đâu? ai cố tình vi phạm thì phải bị phạt chứ, có vậy mới ổn. Nhưng các bác vi phạm có chịu nộp phạt đâu toàn thoả thuận chia đôi chia ba cái cục tiền "NGU" của mình với XXX thì làm sao mà XXX không tích cực canh me cho được, thơm mà.
Em thấy bắt lỗi không bật tín hiệu là đúng, là đáng, em đi đường chứng kiến biết bao nhiêu pha "mém" va chạm toàn là vì đường ta ta quẹo, duy chỉ có điều xin tờ rơi là kiên quyết không.
XXX chỉ tập trung từ 6g chiều tới 10g tối nha bác, bác muốn quay thì cứ ngồi ăn phá lấu đối diện là vô tư, chỉ sợ tối quá bác nhìn ko rõ xxx nhận tờ rơi thôiNgày mai e chở con đi bơi ơ đo, tranh thủ quay clip về hầu cạc bạc.