Thích cái chỗ ' ngon nhào vô ' . E đã phải đăng nhập để like cho pac :3danbanh:e nhà quê lên phố đèn đường sáng quá nên quên.
e bực ở chỗ tiền ko lấy , biên bản cũng hok nó muốn ăn dày à ????
hết nói nổi rồi bác ơi . chỉ chờ nhân dân hành động thôiXH loạn hết rồi,cướp gật đầy đường,xike đông như quân nguyên lượn lờ ở cv
Đúng vậy bác,ra đường giờ mắt trước mắt sau cảnh giác cao độ hết dàn cảnh lừa đảo cướp xe rồi xike xin đểu,ngày thì có cướp ngày,đêm thì có cướp đêm,em giờ ko dám đi về khuya nữa .hết nói nổi rồi bác ơi . chỉ chờ nhân dân hành động thôi
Đúng vậy bác,mình phải tự bảo về lấy mình thôi,cảnh giác mọi lúc mọi nơihết nói nổi rồi bác ơi . chỉ chờ nhân dân hành động thôi
Ý kiến bác này hay nè,nghe thôi nhột cả nách...he..heBắt lên đồn làm gì, kéo nó dzô chỗ hẻo lánh, chẻ cây tre ra xong cặp nách nó...vuốt nhẹ!
!![]()
Chỉnh sửa cuối:
E thấy a e mình gom lại khoảng chục mạng gài mấy thằng chó đó.1 bác vi phạm rồi cãi để thằng fan hâm mộ xuất đầu rồi bác la cướp cả bọn úp sọt cho nó gãy giò với tay để khỏi ra đường nữa..dcm cái lũ thối hơn cức.. hàng ngày cho con chó ăn đi làm về nó còn mừng quẩy đuôi.. còn bọn này ăn tiền thuế mình đóng mà chửi mình.. hành mình đánh mình.. đúng là cặn bã( xin lỗi các bác e bức xúc quá)
Đi làm về mùi nước mắm không là quê lắm đó bác ....mỗi lần đi trực mà bị nước mắm thiệt ko biết giải thích sao lun ... hi hiE thấy a e mình gom lại khoảng chục mạng gài mấy thằng chó đó.1 bác vi phạm rồi cãi để thằng fan hâm mộ xuất đầu rồi bác la cướp cả bọn úp sọt cho nó gãy giò với tay để khỏi ra đường nữa..dcm cái lũ thối hơn cức.. hàng ngày cho con chó ăn đi làm về nó còn mừng quẩy đuôi.. còn bọn này ăn tiền thuế mình đóng mà chửi mình.. hành mình đánh mình.. đúng là cặn bã( xin lỗi các bác e bức xúc quá)[/QUOTE
Em thấy phương án hay ... gỡ phần quính ra đổi qua phần trùm bao bố và đổ cho chút nước gì cảnh cáo đi bác ... gãy giò, tay , chân còn lành chú chút nước có vẻ hoảng hồn hơn vì lần đầu còn có bao bố !!! Em ví dụ nước mắm ....Thúi lắm..
Bác phải dùng roi điẹn tung của ý. Tác dụng 3m. Bấm phát xỉu luôn. Nọ em đi lào cai làm mấy e, hiệu quả lắm. Chỉ có nó mới trị dc xxx thôi
Em mới gặp xhđ chiều qua. Em chở gấu nhà đi giao hàng ở bình dương. Hẹn xe tải ở đầu quốc lộ 13 đoạn từ cầu vượt bình phước đi Bình Dương để dẫn xe tải vào kho ( tài xế không biết đường vào ). Em tới trước tắp vô lề dừng xe đợi thì thấy bên kia đường có 3 chú XXX đang nhận tờ rơi. Em vừa dừng xe thì lập tức có một chú xe ôm chừng 45 tuổi chạy ngượi chiều dừng xéo đầu xe em chắn ngang tầm nhìn qua hướng XXX đang bắt xe. Lúc mới tới hắn giả vờ móc đt ra alo rồi thấy em chưa đi thì lấy khăn ra lau xe. Mà hắn chỉ lau cái đầu xe thôi mà mắt thì cứ liếc xem tụi em đang làm gì. Vợ chồng em đợi chừng 20 phút thêm 2 chú xe ôm nữa tới nói chuyện chi đó rồi một thằng đảo xe một vòng quanh xe của em rồi đi. Gấu nhà em thì cứ cầm đt nói chuyện lung tung. Em thấy tình hình không ổn nên bảo gấu dọt lẹ. Em vừa chạy đi thì chú xe ôm đó cung đi luôn. Bác nào muốn kiểm chứng thì tới chân cầu vượt bình phước sẽ rõ. Hầu như ngày nào XXX cũng chốt ở đây bắt xe.