Nếu các bác suy nghĩ kỹ 1 chút sẽ thấy chuyện này là bình thường ở bất kỳ Xã hội nào chứ không chỉ ở VN.
Hải quan, Phòng Thuế, Kiểm dịch, Đăng kiểm, Chủ tịch Phường, Xã, Quận, Huyện, Tỉnh...lương bổng bao nhiêu mà con cái du học Anh, Mỹ. " họ đã làm điều đó như thế nào" hẳn các bác đều biết.
Thậm chí chúng ta phải biết thương xxx vì làm cái nghề chẳng ai muốn làm, trình độ hạn chế nên ghi danh vô Trung cấp xxx là đậu ngay, học mười mấy tháng là ra đứng đường được rồi, họ cũng phải nuôi mẹ già cha yếu, con cái học hành nên các bác phải thông cảm mới đứng chứ. Dầm mưa dãi nắng ngày đêm mà chỉ đủ mua ổ bánh mì, vậy mà kiếm thêm chút đỉnh cũng không được nữa, các bác ác quá.
Hải quan, Phòng Thuế, Kiểm dịch, Đăng kiểm, Chủ tịch Phường, Xã, Quận, Huyện, Tỉnh...lương bổng bao nhiêu mà con cái du học Anh, Mỹ. " họ đã làm điều đó như thế nào" hẳn các bác đều biết.
Thậm chí chúng ta phải biết thương xxx vì làm cái nghề chẳng ai muốn làm, trình độ hạn chế nên ghi danh vô Trung cấp xxx là đậu ngay, học mười mấy tháng là ra đứng đường được rồi, họ cũng phải nuôi mẹ già cha yếu, con cái học hành nên các bác phải thông cảm mới đứng chứ. Dầm mưa dãi nắng ngày đêm mà chỉ đủ mua ổ bánh mì, vậy mà kiếm thêm chút đỉnh cũng không được nữa, các bác ác quá.