Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Dạ nge bác nói thì thấy cũng tội thiệt..Chúng ta đừng khoét sâu vào thói tiêu cực của các anh, mà hãy nhìn nhận mặt tốt của các anh. Ở các anh em đánh giá cao về tinh thần & trách nhiệm. Các anh luôn có trách nhiệm với Sếp, đồng đội, gia đình, vợ con... Nên các anh phải cày ngày cày đêm mong mang đủ tờ quảng cáo về cống nạp. Nếu không cống nạp các anh đâu thể tồn tại trong ngành được ạ, các anh ấy có muốn làm thế đâu, chỉ vì hoàn cảnh thôi mà.
Mong các bác đừng có suy nghĩ không tốt về các anh. Em thấy thương các anh quá các bác ạ. Chúng chửi đến nhục mặt mà các anh không biết nhục là gì. Thử hỏi trên đời còn người nào chịu đựng được như vậy nữa đâu.