Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Từ 20 giờ tối 24/11, CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố. Có trường hợp cho hay uống nhiều quá, đến nỗi không nhớ gì hết.

CSGT TP.HCM tổng kiểm tra nồng độ cồn: "Uống quá nhiều, không còn nhớ gì hết"


Tối 24.11, sau lễ ra quân, tổ công tác Đội CSGT trật tự Công an Q.Phú Nhuận lập chốt tại giao lộ Phan Đăng Lưu - Nguyễn Văn Đậu, thực hiện kiểm soát nồng độ cồn người tham gia giao thông.


CSGT TP.HCM tổng kiểm tra nồng độ cồn: "Uống quá nhiều, không còn nhớ gì hết"

21 giờ tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh L.A.V (41 tuổi) lái xe máy biển số 59S3-34… có dấu hiệu say xỉn nên CSGT yêu cầu kiểm tra.

Cùng thời điểm tối 24.11, sau ra quân, Đội CSGT An Lạc lập chốt kiểm soát nồng độ cồn tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Ngọc Lãm (Q.Bình Tân), phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, anh V. vi phạm lên tới 1,701mg/l khí thở (mức kịch khung > 0,4 mg/l khí thở). Anh V. lúc này cũng không còn tỉnh táo, cho hay đã uống bia cùng đồng nghiệp từ buổi chiều và uống nhiều đến mức không còn nhớ gì, không biết đã uống bao nhiêu chai.

"Nhậu xong, tôi thấy mình vẫn còn chạy xe được, nhưng lỡ bị phạt thì mình chấp nhận", anh V. phân trần.

Trước đó, khoảng 20 giờ 50, 2 người đàn ông (khoảng 40 tuổi, làm nghề công nhân công trình) sau khi nhậu xong thì lái xe máy biển số 59T1-722... trên đường Nguyễn Văn Đậu, hướng ra đường Phan Đăng Lưu.

Khi lưu thông trên đường, phương tiện này có dấu hiệu không kiểm soát được tốc độ, loạng choạng nên CSGT yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, cả 2 không chấp hành đo nồng độ cồn, mở cốp xe lấy đồ rồi rời đi, bỏ luôn phương tiện. Người vi phạm cũng thừa nhận đã uống nhiều rượu rồi lái xe ra về, và lý giải: "Chiếc xe đã cũ, giá trị thấp, tiền phạt còn cao hơn nên tôi bỏ luôn".

CSGT TP.HCM tổng kiểm tra nồng độ cồn: "Uống quá nhiều, không còn nhớ gì hết"


Tại đây, sau khoảng 2 giờ ghi nhận, tổ công tác đã kiểm tra khoảng 120 trường hợp, phát hiện 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong tối cùng ngày, tại một tổ khác bao gồm CSGT An Lạc, Phú Lâm, Bình Tân kiểm tra 259 trường hợp (91 ô tô, 168 xe máy), phát hiện 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tất cả là xe máy.

Theo quy định, mức phạt nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông như sau: chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở, tài xế bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng (ô tô) và 2 - 3 triệu đồng (xe máy), tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; vượt quá 0,25 - 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng (ô tô) và 4 - 5 triệu đồng (xe máy), tước giấy phép lái xe 16 - 18 tháng; vượt quá 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng (ô tô) và 6 - 8 triệu đồng (xe máy), tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

Lập danh sách người nghiện có giấy phép lái xe ở TP.HCM để giám sát​


Trước đó, chiều 24.11, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 11 tháng của năm 2023 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023.

Hội nghị do thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM chủ trì, với sự tham dự (trực tuyến) của lãnh đạo công an các quận, huyện, Công an TP.Thủ Đức, Ban Chỉ huy các Đội CSGT trật tự, Ban Chỉ huy Đội Tham mưu tổng hợp và đội trưởng các đội thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho hay, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 609.783 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ. Trong đó, vi phạm tốc độ là 89.912 trường hợp; nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích là 116.465 trường hợp và hàng trăm nghìn trường hợp vi phạm các lỗi khác.


CSGT TP.HCM tổng kiểm tra nồng độ cồn: "Uống quá nhiều, không còn nhớ gì hết"

Qua số liệu tổng kết cho thấy, số trường hợp vi phạm giao thông tăng hơn 80.000 trường hợp so với cùng kỳ, trong đó, lỗi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích tăng gần 67.000 trường hợp.

Lãnh đạo Công an TP.HCM đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích đối với các lái tàu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết thêm, bắt đầu từ ngày 24.11, CSGT sẽ lập danh sách, đối chiếu danh sách người nghiện ma túy, gửi về địa phương, các doanh nghiệp nơi người nghiện đang làm việc để nắm thông tin. Nếu phát hiện người nghiện ma túy điều khiển phương tiện giao thông sẽ kiểm tra, xử lý.

Theo Thanh niên
 
Hạng C
19/4/19
595
541
96
40
Ôi trời, vậy là phải né ra đường buổi tối rồi, ma men lúc nào cũng rình rập, hix :(
 
Hạng D
8/4/12
2.366
7.453
113
Có trường hợp cho hay uống nhiều quá, đến nỗi không nhớ gì hết.
Trời đất, em ko nghĩ là có người uống vậy mà vẫn lái xe luôn chời.
Phải tăng cường kiểm tra và tăng mức phạt lên nữa chứ coi bộ mấy chục triệu vẫn chưa đủ tính răn đe với các ma men này.
 
Hạng C
13/5/16
839
15.555
68
Trời đất, em ko nghĩ là có người uống vậy mà vẫn lái xe luôn chời.
Phải tăng cường kiểm tra và tăng mức phạt lên nữa chứ coi bộ mấy chục triệu vẫn chưa đủ tính răn đe với các ma men này.
BCA rất thích các cmt loại này ! :D
 
Hạng D
2/7/17
1.561
2.046
113
44
ở đâu ra cái luật mà đèn xanh đèn đỏ hốc hốc cầm máy thổi ra thổi từng người vậy anh em? Luật nào cho phép mấy anh làm chuyện này, m thấy quá lạm dụng cái việc nồng độ cồn này.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng B1
15/10/14
71
126
33
32
ở đâu ra cái luật mà đèn xanh đèn đỏ hốc hốc cầm máy thổi ra thổi từng người vậy anh em? Luật nào cho phép mấy anh làm chuyện này, m thấy quá lạm dụng cái việc nồng độ cồn này.
Luật nào hả? Nói như ngoo vậy mà cũng nói cho được. Chắc cũng hay đi nhậu rồi lái xe về lắm đúng ko?
Google miễn phí đó, lên gõ mấy giây là ra rồi, coi coi nước ngoài người ta phạt nặng cỡ nào.
VN phạt vậy là còn quá nhẹ, qua Thái, Sing, Trung Quốc,... là phạt tính từ trăm triệu, ngồi tù mấy năm, tước bằng lái vĩnh viễn.
Ko thể hiểu nổi mở mồm ra nói lạm dụng là lạm dụng cái gì nữa.
Tới ngày thằng nào say xỉn nó đâm phải vợ/con/cha/mẹ/anh chị em mình đi rồi thấy cái cảnh, ha, coi tới lúc đó còn nói lạm dụng thổi nồng độ cồn được ko!
 
Hạng C
23/9/20
872
7.364
93
Trời đất, em ko nghĩ là có người uống vậy mà vẫn lái xe luôn chời.
Phải tăng cường kiểm tra và tăng mức phạt lên nữa chứ coi bộ mấy chục triệu vẫn chưa đủ tính răn đe với các ma men này.
A chưa bao giờ say vậy mà đi xe à?
Nếu đc thế, thì có thể đứng hàng ngũ đạo mạo rồi.
 
  • Haha
Reactions: CuBiMi