Cái vụ này có thiệt .... Mới sáng thứ tư này, em đi VT tầm 4g30. Không biết tụi nó có xi nhan với quầy vé hay không, chứ thường ngày luồng đi qua ở giữa, mà sáng hôm đó luồng xanh nằm ở gần ngoài cùng bên phải. Qua khỏi quầy vé 1 đoạn ngắn, em phản xạ mở xi nhan trái. Đến lúc đó, em mới để ý trước mặt có 1 xxx đang bước ra giữa đường. Em giật mình, vì lúc đó trên đường chỉ có mình xe em. nhưng, thật bất ngờ, anh í tiu nghỉu quay vào lề lại. Em mới chợt hiểu rằng: anh í định tóm mình cái tội không mở xi nhan đấy mà! may mà em nhanh tay hơn 1 xíu ................... ha ha
Sẵn đây em thông báo cho các bác cái vụ này hơi lạ (cái vụ này em chưa bị dính): các xe tải, xe container chẳng hiểu sao "hiền lành" thế, gặp đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Thị Thập/Nguyễn Văn Quỳ với đường Huỳnh Tấn Phát là dừng lại trên nhánh rẽ phải, không dám rẽ. Chắc là ở đây các anh í có bắt cái lỗi này hay sao ấy!!
Sẵn đây em thông báo cho các bác cái vụ này hơi lạ (cái vụ này em chưa bị dính): các xe tải, xe container chẳng hiểu sao "hiền lành" thế, gặp đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Thị Thập/Nguyễn Văn Quỳ với đường Huỳnh Tấn Phát là dừng lại trên nhánh rẽ phải, không dám rẽ. Chắc là ở đây các anh í có bắt cái lỗi này hay sao ấy!!
Last edited by a moderator:
Người ta nói ''đi đêm có ngày gặp ma'''-giờ thay đổi rồi đi sáng sớm vẫn gặp như thường.Sáng 5h đi VŨNG TÀU chạy xe MER 16C đi trên ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY,tới cầu Ng Tri Phương,xxx hỏi đi đâu sớm vậy '''dạ,đi VŨNG TÀU''thôi tụi anh chưa ăn sáng,móc 200k mà xxx vui như ngày tết khỏi phải xem BẰNG LÁI...GIẤY TỜ..còn mình thì như đưa đám.